Tô điểm cho bầu trời

Khi tất cả diều đồng loạt bay lên, bầu trời như được tô điểm đủ màu sắc với bướm, hoa và cả nàng tiên cá

Cứ đến tháng 2, dọc các cánh đồng bao quanh đường Bà Triệu, Quốc lộ 22 (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) lại đông nghẹt khách đến tham quan và thả diều. Không chỉ người dân quanh đây mà cả khách từ trung tâm TP cũng đổ về đây để tìm thú thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nhờ vậy, cánh đồng này từ lâu “chết” với cái tên “Cánh đồng diều”.

“Cánh đồng diều” một năm tụ tập khách được một lần, đó là vào tháng giêng và đầu tháng 2 âm lịch, vào mùa gió lớn. Và nó chỉ đông nhất vào dịp cuối tuần, khi người lớn, trẻ con đều được nghỉ ngơi. Dù cách trung tâm TPHCM hơn 15 km, nhưng đường đến đây rất dễ nhớ, bởi chỉ cần chạy dọc Quốc lộ 22, từ xa đã thấy chấp chới những cánh diều. Diều được làm bằng vải, nhiều màu sắc, được bày bán dọc các tuyến đường, phục vụ cho khách phương xa. Mùa thả diều ngắn ngủi, nên mỗi năm người bán diều chỉ bán được vài tuần. Chị Thanh Quý, từ Bắc vào đây mưu sinh, vui vẻ cho biết không chỉ bán diều, chị kiêm luôn bán dây để kiếm thêm thu nhập vì khách rất thích mua nhợ dài để diều bay thật cao. Nhờ vậy, một tháng chị kiếm gần 2 triệu đồng. Còn anh Nguyễn Thanh Tân, một chủ hàng diều, thích thú cười khoe: “Năm nào diều của tôi cũng được lên ti vi, do đó, năm nay tôi mua những mẫu mới nhất, màu sắc rực rỡ nhất để dễ bắt ảnh”. Không chỉ diều đẹp, mà các anh, các chị bán diều cũng rất “duyên”, bởi không chỉ bán mà họ còn kiêm luôn vai trò tư vấn giúp khách chọn diều. Chẳng hạn “Con gái thì chọn diều phụng, diều bướm, diều nàng tiên cá là xinh nhất. Con trai mạnh mẽ hơn với diều siêu nhân, diều cá voi...”.

Thú vị nhất có lẽ là khâu thả diều. Cả người lớn, trẻ con cùng nhau chạy thật nhanh, vừa chạy vừa tìm hướng gió để diều bay lên cao. Mỗi lần diều bay lên, khách tham quan đều vỗ tay tán thưởng. Diều của ai bay càng cao càng ăn khách. Khi tất cả diều đồng loạt bay lên, bầu trời như được tô điểm đủ màu sắc với bướm, hoa và cả nàng tiên cá. Khách xem được chiêu đãi một màn trình diễn diều thật đẹp.

Cứ thế, chiều nào “cánh đồng diều” cũng nườm nượp khách và khách đến nơi này ngày càng đông. Không chỉ để thư giãn, tự trong sâu thẳm, họ xem đây là cánh đồng của tuổi thơ, nơi có những ngày vui thú với thiên nhiên.