Tôi là Bêtô và hát thơ đoạt giải cao nhất

Tặng thưởng cho tác phẩm của hai tác giả Trần Nhã Thụy và Trần Lê Sơn Ý Hội Nhà văn TPHCM vừa công bố kết quả Giải thưởng Văn học TPHCM 2008. Hai tác phẩm Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (ảnh) và Hát thơ của tác giả Thanh Nguyên được chọn trao giải Tác phẩm văn học hay nhất trong năm dành cho thể loại văn xuôi và thơ.

Tác phẩm Tôi là Bêtô từng được độc giả Báo Người Lao Động bình chọn là cuốn sách hay nhất năm 2007. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng cho biết tác phẩm vừa được lọt vào chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2008. Hai tác phẩm khác nhận được tặng thưởng của Hội Nhà văn TPHCM năm nay là Sự trở lại của vết xước của Trần Nhã Thụy và Cơn ngạt thở tình cờ của Trần Lê Sơn Ý. Nhà văn Lê Văn Thảo (Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, thành viên ban giám khảo) cho biết: “Hội đồng chấm giải (gồm 11 thành viên) đã làm việc nhiều tháng liền, nghiên cứu các tác phẩm thơ văn của các cây bút trẻ tại TPHCM được xuất bản trong năm 2008. Sau đó đến vòng sơ khảo, chung khảo và bỏ phiếu kín bình chọn tác phẩm đoạt giải. Tổng giá trị giải thưởng dành cho các tác phẩm được giải năm nay là 50 triệu đồng”. Lễ trao giải dự kiến sẽ được diễn ra vào tuần sau.