Tôi sẽ đến bất cứ nơi nào cần sự chia sẻ!
18 giờ ngày 7-1, Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để chuẩn bị cho chuyến thăm và làm từ thiện đầu tiên của mình, sau khi trở thành hoa hậu thế giới 2008. Xinh đẹp, tự tin và niềm nở, hoa hậu thế giới chia sẻ: “Tôi mới học tiếng Anh được một tháng nên chưa thể giao tiếp bằng những câu phức tạp. Dẫu vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể trả lời mọi câu hỏi của các bạn”.
Khi được hỏi điều đầu tiên hoa hậu thế giới muốn chia sẻ với công chúng VN là gì, Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova nói: “Đó là lời cảm ơn chân thành đến người dân VN. Đây là lần đầu tiên tôi đến VN và không thể ngờ mọi người chào đón tôi nồng nhiệt đến vậy. Có lẽ, đây sẽ là chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm".
Nói về cảm xúc của mình khi trở thành hoa hậu thế giới, Ksenia Sukhinova tâm sự: “Cho đến lúc này, hạnh phúc và hãnh diện là cảm xúc luôn thường trực trong tôi. Chắc hẳn mọi người cũng biết, cuộc chiến giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2008 của tôi rất cam go bởi đối thủ của tôi là những người ưu việt nhất. Điều đó khẳng định rằng, trở thành người chiến thắng cuối cùng, niềm vui của tôi tăng lên gấp bội. Những người hàng xóm nơi tôi sống nói riêng, người dân Nga nói chung đều chúc mừng tôi. Ông bà, cha mẹ tôi đã nhận được rất nhiều hoa, lời chúc tụng từ bạn bè, người quen của họ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với bất kỳ áp lực nào. Tôi thấy thoải mái, tự tin với những công việc mà ai được phong ngôi vị hoa hậu đều phải thực hiện. Tôi sẽ đến bất cứ nơi nào cần sự chia sẻ. Tôi sẽ góp sức nhỏ bé của mình vào công việc từ thiện. Đây không chỉ là sứ mệnh mà còn là một công việc mà tôi thật sự yêu thích”.
Khi hỏi, ngoài sắc đẹp, điều gì giúp Ksenia Sukhinova trở thành Hoa hậu Thế giới 2008, cô nói: “Nét đẹp bên ngoài để gây ấn tượng nhưng nét đẹp trong tâm hồn là yếu tố quyết định. Có lẽ tôi chiến thắng vì điều đó. Không chỉ tôi mà hầu hết phụ nữ Nga đều rất đẹp, đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong”.
Ksenia Sukhinova cho biết trước khi đến VN, cô được mọi người bảo rằng thời tiết ở VN rất đẹp, thức ăn rất ngon và người dân thì rất thân thiện. “Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi thấy háo hức" - cô nói.
Chia sẻ với báo chí VN, cô tâm sự: “Từ khi trở thành hoa hậu, tôi đã không còn ý niệm dành thời gian cho mình. Thậm chí về thăm nhà, tôi cũng có rất ít thời gian. Thế nhưng, điều ấy không khiến tôi nản lòng bởi tôi biết đó là một phần trong cuộc sống của hoa hậu. Hiện tại tôi rất vui vì làm hoa hậu cho tôi thêm tri thức và được đến nhiều nơi trên thế giới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều người".
Những ngày lưu lại tại VN, Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova sẽ tham gia các hoạt động từ thiện, đi thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, người nghèo tại các tỉnh, TP Hà Nội, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Huế, Nha Trang, Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang...