Tony Jaa - Lý Tiểu Long của Thái Lan

Bộ phim Thái mang tên The Protector (Người bảo vệ) đã ra mắt khán giả Mỹ vào ngày 8-9 vừa qua. Bộ phim đang thu hút sự quan tâm của báo giới cũng như khán giả Hollywood bởi sự có mặt của ngôi sao võ thuật Tony Jaa, sau những thành công đầy bất ngờ của anh trong bộ phim Ong Bak: Muay Thai Warrior, 2003 (Ong Bak: truy tìm tượng Phật)

The pro tector là tác phẩm điện ảnh một lần nữa đánh dấu sự hợp tác của cặp đạo diễn - diễn viên Prachya Pinkaew và Tony Jaa. Bộ phim kể về chuyến phiêu lưu đầy gian nan của một chàng trai miền rừng núi tên là Kham để tìm lại 2 con voi yêu quý bị bọn mafia bắt đem về Sydney, Úc. Vai Kham được Tony Jaa thể hiện thật ấn tượng. Trong phim, anh đã cống hiến cho khán giả một thứ võ thuật vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả: môn quyền Thái. Bộ phim với những cảnh quay hết sức công phu tại Thái Lan và Úc chắc hẳn đã không phụ sự mong đợi của khán giả phương Tây cũng như sự ngưỡng mộ mà họ đã dành cho anh.

NGƯỜI HÙNG PHIM VÕ THUẬT

Sinh năm 1976 và lớn lên tại một vùng quê thuộc tỉnh Surin, Đông Bắc Thái Lan, ngay từ nhỏ, Tony (tên Thái là Phanom Yeerum) đã say mê những bộ phim võ thuật của Lý Tiểu Long, Thành Long hay Lý Liên Kiệt. Trong lúc chơi đùa cùng bạn bè, cậu bé thường hay bắt chước các động tác võ thuật của những thần tượng mà cậu vẫn thấy qua phim. “Những động tác của họ thật đẹp, thật anh hùng.

Tôi cũng muốn làm được như vậy. Tôi sẽ tập cho đến khi nào được như họ mới thôi”- Tony đã từng thể hiện quyết tâm của mình ngay từ khi còn nhỏ. Ham mê võ thuật, anh tập rất nhiều thể loại khác nhau như quyền Thái, Aikido, Pencak Silat, Wushu, Krabi Krabong và Taekwondo. Bước chân vào thế giới điện ảnh với vai trò đóng thế, Tony dường như đã quen với mọi nguy hiểm qua các màn đấm đá, nhào lộn có thể gây ra tai nạn, thậm chí là cái chết cho bất cứ diễn viên bình thường nào.

Có lần anh đã từng đu người trên ngà một con voi rồi thực hiện các động tác nhào lộn trong một đoạn phim quảng cáo nước tăng lực. Những gì Tony thể hiện tình cờ đã lọt vào cặp mắt tinh tường của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Prachya Pinkaew và anh được mời đóng vai chính trong bộ phim Ong Bak: Muay Thai warrior năm 2003.

Ong Bak là tên một bức tượng Phật được đặt trong ngôi đền cổ Nong Pra-du tại một làng quê Thái Lan. Nó mang một sức mạnh thần kỳ, bảo vệ toàn bộ dân làng khỏi những hiểm nguy. Một đêm nọ, đầu của bức tượng bị kẻ xấu đánh cắp. Dân làng phải tìm một người giỏi nhất để đoạt lại vật báu.

Người được cả làng giao trọng trách là Ting, một thanh niên mồ côi từ nhỏ. Ting đã lên đường đến Bangkok và phát hiện ra đầu bức tượng đang nằm trong tay một băng cướp. Thế là các chuyến phiêu lưu, các trận chiến nảy lửa để đoạt lại báu vật đã diễn ra. Trong phim, Tony đã tự mình thực hiện mọi cảnh nguy hiểm mà không cần đến sự hỗ trợ của hệ thống bảo hiểm hay hiệu ứng máy tính, đúng với biệt danh “ba không” mà người ta vẫn gán cho anh: không kỹ xảo, không đóng thế, không dây bảo hiểm.

Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất trong phim là với chiếc quần bén lửa, Ting đã tung một cú đá vào mặt tên cướp, trong khi lửa vẫn tiếp tục bốc nhanh, bén cả vào mặt mũi anh. Vai diễn đầu tiên này ngay lập tức đã đưa anh lên hàng siêu sao võ thuật châu Á. Tháng 2-2005, bộ phim được công chiếu tại Mỹ và đã thắng lớn với 4,5 triệu USD, đồng thời, khiến cho Tony được cả thế giới biết đến. Thành công này là tiền đề để Ong Bak 2, trong đó Tony Jaa kiêm luôn vai trò đạo diễn, tiếp tục được thực hiện và sẽ ra mắt công chúng trong năm 2007.

TỪ CHỐI HOLLYWOOD

Mới chỉ đóng trong 3 bộ phim nhưng Tony đã trở thành một ngôi sao của châu Á, tên tuổi được báo chí nhắc đến cùng với các bậc đàn anh trong thể loại phim võ thuật. Nhiều người thắc mắc liệu Tony Jaa có dự định chinh phục Hollywood không. Anh đã từ chối không một chút đắn đo một vai phản diện trong phim Live free or Die hard với lập luận: tại sao người da màu luôn phải đóng vai kẻ ác, mặc dù đó là cơ hội để anh xuất hiện cùng ngôi sao hành động nổi tiếng Bruce Willis.

Đạo diễn Brett Ratner gần đây cũng tiết lộ rằng ông muốn có Tony Jaa trong Rush Hour 3 bên cạnh Thành Long. Lại một cơ hội tuyệt vời nữa bị bỏ lỡ bởi Rush hour 3 được thực hiện cùng với thời điểm quay bộ phim Ong Bak 2. Tony đành hẹn đạo diễn Ratner ở những dự án khác.

Tuy vậy, chàng diễn viên trẻ cũng không che giấu khao khát được làm việc cùng với đạo diễn Steven Spielberg, nhà đạo diễn điện ảnh mà anh yêu thích nhất, trong bộ phim Indiana Jones 4 sắp được thực hiện. Trong thời gian quay phim Ong Bak, Tony đã viết lên tường dòng chữ “Xin chào Spielberg, chúng ta hãy làm việc với nhau nhé”, nhưng đến giờ anh vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ nhà đạo diễn tài ba này.

Tuy nhiên, chắc chắn chàng trai vàng của điện ảnh Thái Lan sẽ nỗ lực để mở rộng địa bàn hoạt động của mình bởi anh đang tích cực học tiếng Anh để chuẩn bị cho những bộ phim tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Còn hiện tại, anh đang bận rộn với Ong Bak 2, Sword và Hanuman. Cả 3 bộ phim này đang trong giai đoạn thực hiện và đều hứa hẹn những tình tiết gay cấn, hấp dẫn. Với những gì đã làm được, Tony Jaa xứng đáng là thế hệ kế tiếp các bậc đàn anh như Thành Long, Lý Liên Kiệt khi họ đã bước qua đỉnh cao của sự nghiệp.