Triển lãm những kỷ vật của John Lennon

Những tấm ảnh, thư từ và các kỷ vật cá nhân của huyền thoại John Lennon mà Cynthia (vợ trước của danh ca John Lennon) có được trong thời gian hai người còn sống chung vừa được tổ chức trưng bày trong một triển lãm mang chủ đề White Feather: Tinh thần John Lennon, từ 19-6 tại Liverpool (Anh Quốc).

Cynthia cùng con trai Julian đã đứng ra tổ chức cuộc triển lãm này, bà cho biết: “Khi John qua đời, Julian không nhận được gì gọi là tài sản thừa kế. Toàn bộ di sản của John đều đã được bán tại công ty đấu giá Christie và Sotheby. Julian đã dùng rất nhiều tiền để mua lại những thứ đó, những kỷ vật đẹp đẽ, quan trọng đối với John và cuộc sống của chúng tôi. Những kỷ vật này đã được giữ quá lâu trong một kho ký gửi tại ngân hàng và chúng tôi cho rằng như vậy là tàn nhẫn, chúng tôi thực sự muốn đem những kỷ vật này ra trưng bày”.

img

Triển lãm trưng bày một số hiện vật, như: cây đàn ghi ta điện có khắc dòng chữ “Bố tặng con trai Julian, Noel 1973; lời bài hát Jey Jude do Paul McCartney viết tay, bài hát này lúc đầu được viết có tên là Hey Jules, dành cho Julian trong thời gian John và Cynthia  chia tay (vào năm 1968 khi John gặp Yoko Uno),...  Cuộc triển lãm này sẽ được kéo dài đến cuối năm nay.