Triệu Vi: “Báo chí đã tạo ra một người không phải là tôi”
Một buổi chiều, Triệu Vi hẹn gặp các phóng viên. Tâm trạng lúc đó của cô rất thoải mái. Nghe nói cô vừa qua thời gian nghỉ ngơi. Cô cởi mở, không hề né tránh những vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên trông cô có vẻ không tươi trẻ. Cô không phủ nhận điều đó nhưng cũng không giải thích được vì sao. Có lẽ đó là cái giá của sự thành công?
* Cô là người thế nào?
Hiện nay tôi cũng chưa có câu trả lời. Tôi thực sự cũng không hiểu rõ về mình lắm, là một người mạnh mẽ hay mềm yếu. Tôi cảm thấy đời người không mấy thuận lợi. Lúc khó khăn càng cần phải kiên cường. Tôi cũng dần ý thức được điều này. Lúc nhỏ gặp phải chuyện khó khăn thì mơ hồ cho qua, nhưng giờ đây bất kỳ gặp một chuyện khó khăn hay khúc mắc nào, tôi nhất định phải chiến thắng.
Tôi phát hiện mình ngày càng kiên cường hơn. Lúc nhỏ hai chữ "kiên cường" đối với tôi rất mơ hồ. Lớn lên trải qua một số chuyện tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Mọi người không phải ai cũng có cơ hội hiểu hai chữ đó. Tôi cũng có một vài cơ hội để hiểu về nó. Không hiểu đó là điều may mắn hay bất hạnh.
Tôi chỉ là một vật thí nghiệm trong thời đại giải trí mới. Tuy tôi đã trải qua nhiều chuyện không hay nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Tôi còn giữ vững được bản tính của mình. Có lẽ trong cuộc sống, tôi sẽ chọn một con đường bằng phẳng, bình yên hoặc bỏ ra ít mà thu hoạch nhiều. Con nguời của tôi khó mà thay đổi.
*Có lẽ do cô là người thâm tình nên nhiều người yêu thích?
Tôi cũng cảm giác như vậy. Kỳ thực tôi cảm giác tính cách mình rất thích hợp làm diễn viên, nhưng không phù hợp với việc phải sinh tồn trong thế giới giải trí. Đời người là sự kết hợp của rất nhiều đau thương và chút ít niềm vui. Điều tôi có thể làm là dần tích lũy những niềm vui nhỏ, dùng nó để chống lại những đau thương. Khoảng cách giữa hiện thực và lý tưởng là rất lớn. Đương nhiên có những lúc tôi không đối đầu nổi với hiện thực, bản thân cảm thấy bất lực. Giả sử nếu tôi cũng là người thích phương hại người khác, tôi đã cảm thấy bình thường. Nhưng thực ra, tôi cảm thấy đau khổ.
*Những lúc như vậy, những người hâm mộ của cô có cổ vũ và chia sẻ với cô không?
Đó là một điều rất có ý nghĩa đối với tôi. Đặc biệt lúc tôi rơi vào vòng thị phi, họ rất tin tưởng tôi, khích lệ tôi. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi cần được bảo vệ.
*Cô và Trâu Tuyết từng là bạn, sau đó lại xảy ra những chuỵên không vui?
Tôi không muốn nhắc đến chuyện không vui này. Đối với chuyện này tôi hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật. Dựa vào lời nói không giải quyết được việc gì. Lúc đó tôi không chịu tiếp phỏng vấn vì không muốn người khác lợi dụng cơ hội. Im lặng không phải là tôi không có gì để nói chỉ là không muốn nói nhiều về chuyện này.
*Nghe nói sau khi xảy ra chuyện, tâm trạng của cô không tốt. Giờ đây cô lấy lại cân bằng?
Lúc đầu tôi cảm thấy phẫn nộ và đau đớn nhưng sau đó nghĩ mình không phải người như vậy, cũng không làm những chuyện như vậy, việc gì suy nghĩ nhiều. Tôi cũng buồn khoảng nửa tháng, nhưng sau đó đã lấy lại cân bằng, dùng công việc và hành động để mọi người hiểu sự trong sạch của mình, là người chân chính. Tuyệt đối không giống như tin đồn họ đã đưa.
Tôi cảm thấy giới báo chí tạo ra một con người không phải như tôi. Thứ nhất tôi không là người thích huênh hoang, thứ hai tôi không thích hư vinh, tiệc tùng tôi rất ít đến. Quan hệ của tôi cũng không nhiều nên tôi cũng không nhận nhiều lời mời. Có người còn tưởng tôi tham gia nhiều hoạt động không biết mệt mỏi.
Triệu Vi khóc đã thành đề tài chất vấn của giới báo chí. Nhưng cô cho rằng khóc cũng giống như rửa mặt. Khóc xong cảm thấy rất nhẹ nhõm. Triệu Vi nói cô thích nghe nhạc điệu tăng gô. Cô nói bản tăng gô có thể khiến cô quên phiền não và đầy ý chí. Ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc, ngày hôm sau trên mạng đã đưa tin "Cuộc gặp gỡ bí mật của Triệu Vi và Hoắc Khởi Cương". Lại một thử thách mới bắt đầu đối với "Hoàn Châu cách cách" xinh đẹp.