Trịnh Tuyết Nhi: "Tâm sự của người đến sau..."
Kẻ thứ ba chen vào chuyện tình của Đạo Minh Tự và Sam Thái, người mà hàng đêm đều bị khán giả mắng chửi, chỉ trích là khó ưa vì dám phá hoại hạnh phúc của người khác. Đó là Diệp Sa (nhân vật mới xuất hiện trong phần II của phim Sao Băng), do diễn viên Singapore Trịnh Tuyết Nhi thể hiện
Nhận lời mời của nhà chế tác Sài Trí Bình, tham gia phim Lưu tinh hoa viên (Sao Băng). Tuyết Nhi cứ ngỡ rằng mình đã gặp dịp may! Nhưng cô không ngờ được, diễn xuất của cô trong vai Diệp Sa sẽ tạo phản cảm cho người xem. Hàng ngàn bức thư đã gửi về cho nhà chế tác Sài Trí Bình đều mang nội dung giống nhau: ''Tại sao lại sửa đổi kịch bản? Tại sao lại cho câu chuyện kéo dài quá mức? Tại sao lại để Tuyết Nhi đóng vai Diệp Sao?”. Họ mong rằng bà nên có thái độ khách quan để nhìn nhận lại phần chế tác sai sót của mình. Tuyết Nhi là người bị chê bai nhiều nhất, điều này làm cô cảm thấy thất vọng lẫn tự ti!. Nhân dịp đoàn làng phim Sao Băng II ra mắt công chúng tại Singapore, giới báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi về sự phản cảm của vai Diệp Sa và về diễn xuất của Trịnh Tuyết Nhi. Trước những câu phỏng vấn hóc búa này, Tuyết Nhi cho biết: ''Khi nhận vai, tôi không ngờ nhân vật của mình gây phản cảm nơi người xem đến mức đáng sợ như vậy! Tôi đã nghe rất nhiều lời phê bình từ giới chuyên môn đến không chuyên và ngay cả bản thân tôi cũng nhận thấy được vai diễn ấy dở không phải là do diễn xuất không tốt, càng không phải là lỗi của nhà chế tác Sài Trí Bình. Lỗi lầm lớn nhất là do sự hợp tác giữa diễn viên với đạo diễn không ăn ý. Nếu như ngay từ đầu tôi sử dụng bộ mặt lạnh lùng, đanh đá hoặc thủ đoạn thì chắc chắn khán giả sẽ không phản cảm, vì người ta thấy rõ được bản chất của cô Diệp Sa này là con người xấu và họ ghét một cách hợp lý. Nhưng tiếc thay, ngay từ đầu bộ phim, tôi lại tạo cho Diệp Sa một gương mặt dịu dàng, nữ tính, biết an ủi, hy sinh song hành động của nhân vật lại không nhất quán với vẻ ngoài là luôn muốn giành lấy tình yêu của Đạo Minh Tự! Và điều ấy đã làm khán giả khó chịu! Tôi có nhận được vài lá thư từ các fan của mình, trong đó có một câu nói tôi luôn nhớ mới: Xem chị diễn vai Diệp Sa, em có cảm giác như mình đang bị ai đó bóp cổ, khiến em như bị ngạt thở! Nét diễn của chị sao mà gượng gạo, miệng của chị cứ nở nụ cười toe toét vô thưởng, vô phạm. Em buồn lắm, chị phải nhìn lại cách diễn xuất của mình và hãy cố gắng nhớ lại những vai diễn hay của mình trước đây. Đọc xong lá thư, tôi choáng cả người và đổ mồ hôi hột. Lúc ấy tâm trạng của tôi thật khó diễn tả. Có thể nói vai Diệp Sa là vai để đời, một kinh nghiệm quý báu mà tôi không thể nào quên”.