Trở lại đầy sức sống với văn chương
Sau Quái vật, ra mắt cách đây không lâu, ngày 9-1 vừa qua, Hồng Hạnh lại cho ra mắt cuốn sách Tổ ấm của những người lạ chuyển thể từ kịch bản phim Home of Strangers của tác giả Đoan Nguyễn (hiện đang sinh sống tại Mỹ).
Đây cũng là kết quả sau khóa nghiên cứu ngắn hạn về văn học của chị trên đất Mỹ. Cùng thời điểm, bộ phim Tình ca phố do chị viết kịch bản cũng chuẩn bị bấm máy. Và cuốn sách tựa đề Deep Breath cũng nằm trong kế hoạch xuất bản vào tháng 5-2010 cùng với tiểu thuyết Những mùa trăng, viết về quê hương Sóc Trăng của chị.

Bộ phim Home of Strangers sẽ ra mắt tại Việt Nam vào khoảng tháng 3-2010 nhưng Tổ ấm của những người lạ đã đến trước với khán giả. Một câu chuyện với đề tài không quá mới về xã hội đen nhưng lại là một lát cắt khác, ý nghĩa khác về tình yêu, lòng thù hận, sự tha thứ.
Tiểu thuyết được phân thành những chương rất ngắn, như những nhịp gãy khúc của cuộc sống và đó cũng là yếu tố thu hút người đọc khám phá tiếp nối từng chương truyện.
Hồng Hạnh nói chỉ khi được trải qua những ngày tháng sống trên đất Mỹ với một nền văn hóa xa lạ và được chạm vào thực tế với nhiều chiều cảm xúc, chị mới có thể viết nhiều và liên tục như thế.