Trực tuyến đêm thứ 7 Tiền Mai Vàng tại Công ty Pouchen - Nike Biên Hòa, Đồng Nai

(NLĐO) - Chương trình Tiền Mai Vàng lần thứ 7, trong khuôn khổ các hoạt động của Giải Mai Vàng 2007 do Báo Người Lao Động tổ chức, nhãn hàng ALOHA của Công ty Cổ phần Kinh Đô tài trợ, đang được Báo Người Lao Động Online tường thuật trực tuyến. Ngoài ra, như thường lệ, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số trích đoạn video đặc sắc của đêm diễn.

Đặc biệt chương trình đêm nay sẽ có sự xuất hiện lần đầu tiên của ca sĩ Thanh Thảo và nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

imgXem ca khúc Thôi do ca sĩ Đức Tuấn

imgXem ca khúc Bé yêu và Lỗi lầm anh sẽ gánh về em  do ca sĩ Hàn Thái Tú 

imgXem ca khúc Ngựa ô thương nhớ do ca sĩ Thanh Thuý

imgXem tiểu phẩm Những người lịch sự của nhóm hài Nhật Cường

imgXem ca khúc Mong anh quay về do ca sĩ Từ Minh Hy

imgXem ca khúc Búp bê do  ca sĩ Thanh Thảo trình bày

Tham gia giao lưu và biểu diễn phục vụ cho khán giả công nhân tại đây còn có các ca sĩ Ngọc Sơn, Thanh Thúy, Đức Tuấn, Hàn Thái Tú, nhóm 5 Dòng Kẻ...; nhóm hài Nhật Cường.

img
Đại diện công ty PouChen tặng hoa cho Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và đại diện nhãn hàng Aloha

Tuần lễ văn nghệ tiền Mai vàng lần thứ 7 này vì diễn ra ở địa điểm khá xa, công ty Pouchen-Nike, Đồng Nai, nên giờ mở màn đã phải muộn hơn dữ kiến 45 phút. Đúng 5g45, chuơng trình mới chính thức mở màn với sự xuất hiện của ca sĩ Đức Tuấn.

- Lần thứ ba đến với công nhân trong khuôn khổ chương trình tiền Mai Vàng, Đức Tuấn chọn cho mình một ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Phạm Duy: Đố ai.

img
Ca sĩ Đức Tuấn

 - Ca khúc thứ hai anh chọn là một tác phẩm của cố nhạc sĩ Y Vân:Thôi, nhưng lần này được đã phối lại theo phong cách mới sôi động hơn. Những ca từ quen thuộc: Thôi em đừng khóc nữa làm gì...đã rất lâu rồi mới được cất lên. Bên dưới đám đông khán giả chăm chú lắng nghe.

- Sau màn trình diễn khá "lặng" đúng phong cách của Đức Tuấn sân khấu bùng lên với phần trình bày sôi nổi của Hàn Thái Tú. Vừa từ Đà Nẵng bay vào, Hàn Thái Tú đến ngay điểm diễn mà chẳng kịp ăn uống gì. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hà Thái Tú tham gia chương trình Tiền Mai Vàng nhưng xem ra anh rất hiểu tâm lý khán giả khi chọn một ca khúc sôi nổi: Bé yêu và một ca khúc có ca từ khá bình dân:Lỗi lầm anh sẽ gánh về em

img
Ca sĩ Hàn Thái Tú
 
img
Một công nhân tặng hoa cho Ca sĩ Hàn Thái Tú

- Dứt phần trình bày của Hàn Thái Tú là tiết mục ca cổ Tiếng chày trên sóc Bom Bo của nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. có lẽ khó mà tưởng tượng được những câu vọng cổ lại có dịp vang lên trong không gian của một sân vận động to lớn như ở công ty Pouchen nếu như không có những đêm diễn Tiền Mai Vàng như thế này.

img
Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ

- Từng tràng pháo tay lại vang lên mỗi khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ xuống xề vọng cổ, đặc biệt là với tiết mục thứ hai: trích đọan vở Chuyện tình Lan và Điệp của chị

img
Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bắt tay giao lưu với công nhân

- Nhóm hài Nhật Cường thay đổi không khí bằng tiểu phẩm Những người lịch sự.Vừa nhác thấy gương mặt ngó là tức cười của Nhật Cường trên sân khấu phía dưới khán giả đã vỗ tay rầm rộ. Nội dung tiểu phẩm nói về Tư Xị-một kẻ chuyên đi "ăn chực,nhậu ké".

img
Nhóm hài Nhật Cường

- Giọng ca và phong cách biểu diễn luôn nhận được sự ủng hộ của công nhân: Thanh Thúy tiếp nối chương trình với bài hát Ngựa ô thương nhớ. Rất biết cách giao lưu với khán giả, Thanh Thúy xuống tận công nhân và thái độ biểu diễn nhiệt tình của chị đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía khán giả, hàng chục cánh tay giơ lên cao hòa theo nhịp điệu của bài hát kẻm theo một vòng hoa tươi đeo cổ .

img
Ca sĩ Thanh Thuý

- Người đi ngòai phố là ca khúc thứ hai Thanh Thúy gửi đến công nhân.

- Đến đọan giang tấu, Đắc Thiện-một công nhân của công ty Pouchen và cũng là nhân viên bảo vệ cho đêm diễn-đã hào hứng tiếp sức cho Thanh Thúy. Dù chỉ là ca sĩ nghiệp dư nhưng anh Thiện lại có giọng hát khá "mùi" nên đôi song ca Đắc Thiện-Thanh Thúy nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

img
Ca sĩ Thanh Thuý song ca cùng Đắc Thiện - nhân viên bảo vệ của công ty Pouchen

- 4 cô gái của nhóm 5 dòng kẻ tái ngộ với công nhân qua bài hát Xin như làn mây trắng (Nguyễn Ánh 9) và Tiếng sóng (Dương Thụ)

img
Nhóm 5 dòng kẻ với bài hát Xin như làn mây trắng

- Cũng như lần xuất hiện trước đó ở công ty may Nhà Bè, sự có mặt của Ngọc Sơn đêm nay đã hâm nóng bầu không khí đêm diễn. Lần tái ngộ này Ngọc Sơn vẫn chọn ca khúc quen thuộc Alo do anh sáng tác.

img
Ca sĩ Ngọc Sơn trong ca khúc Alo

- Sau Alo sôi động, Ngọc Sơn chủ động chuyển không khí ngay với một bài hát trữ tình Giờ tôi đã biết cũng do chính anh viết 

- Phong cách biểu diễn vui nhộn, cách nói chuyện chân tình của Ngọc Sơn đã cuốn khán giả vào tiết mục thứ ba: liên khúc Number one

img
Ca sĩ Ngọc Sơn trong ca khúc Number one

 - 3 tiết mục rồi mà dường như khán giả vẫn chưa "buông tha" cho Ngọc Sơn khiến anh phải nán lại sân khấu "chơi" tiếp một ca khúc cuối cùng Vầng trăng cô đơn

 - Đêm nay ngoài những tên tuổi lần đầu tiên tham gia Tiền mai Vàng như Thanh Kim Huệ, Hàn Thái Tú, chương trình còn đón nhận hai gương mặt trẻ khá: Hoàng rock -Thùy Anh và Từ Minh Hy.

img
Hoàng rock-Thùy Anh sôi động với Điều cuối cùng

- Hoàng rock-Thùy Anh sôi động với Điều cuối cùng, Từ Minh Hy tự đệm đàn cho tiết mục Mong anh quay về.

img
Từ Minh Hy tự đệm đàn cho tiết mục Mong anh quay về
 

 - Ca sĩ Thanh Thảo kết thúc chương trình với các tiết mục liên khúc Ôi tình yêu, Búp bê con trai. Đêm diễn Tiền Mai Vàng thứ 8 sẽ diễn ra vào ngày 26-10 tới tại công ty Freetrend A, Q.Thủ Đức với sự tham gia của rất nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu TPHCM như Hồ Quỳnh Hương, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyên Vũ, Anh Khoa...báo Nguời Lao Động sẽ tiếp tục tường thuật trực tuyến đêm diễn này.

img
Ca sĩ Thanh Thảo

Ý kiến công nhân::

CN Lê Thị Sinh (21 tuổi, xưởng C6):

Tôi mong đợi ca sĩ Thanh Thảo và Hàn Thái Tú

Hôm nay có nhiều công nhân tăng ca hoặc làm ca 1, không xem được chương trình này. Tôi làm giờ hành chính nên mới được xem. Bình thường tôi đi theo xe ca nhưng hôm nay có chương trình Mai vàng nên ở lại xem và nhờ người thân đến chở về. Công ty cũng thường tổ chức các chương trình ca nhạc cho công nhân nhưng chương trình Mai Vàng của báo Người Lao Động thì nay là lần đầu tiên. Tôi thích hai ca sĩ Thanh Thảo và Hàn Thái Tú. Đã từng xem họ biểu diễn ở CLB Sông phố (Đồng Nai) nên rất mong có thể găp lại họ một lần nữa. Tôi cũng thích ca sĩ Cẩm Ly lắm, tiếc là hôm nay không có Cẩm Ly không diễn trong chương trình này.

 

img

CN Nguyễn Thị Thu Huyền (19 tuổi, xưởng C6):

Càng có nhiều nghệ sĩ thì càng thích

Nghe có chương trình Mai Vàng diễn ra ở công ty, em rất thích và rất mong chờ đến ngày hôm nay. Em đã rủ các bạn cùng phòng ở lại xem sau giờ tan ca. Em cũng thích ca sĩ Hàn Thái Tú vì anh ấy hát hay, và…đẹp trai nữa. Ngòai ra em cũng rất thích chương trình hài kịch, vì các nghệ sĩ hài luôn mang đến tiếng cười thoải mái cho công nhân sau giờ làm việc. Chương trình càng có nhiều ca sĩ-nghệ sĩ tham gia em càng thích. Hy vọng năm sau báo Người Lao Động lại đưa chương trình Mai vàng đến với công nhân đến công ty Pouchen một lần nữa.

 

CN Đoàn Thanh Tâm (20 tuổi, xưởng C4):

Nhất định xem hết chương trình

Tôi đã mong chương trình này từ mấy ngày qua, hôm nay tan ca xong vội vã đi có việc một chút rồi lại vội trở về, tranh thủ chỗ ngồi gần sân khấu. Nhìn người tôi nay mồ hôi thế này là biết tôi đã phải vội vàng đến mức nào (cười). Hôm nay công ty có phát cho công nhân các biểu tượng Mai Vàng để cổ động cho chương trình, phải ngồi gần sân khấu thì mới cổ động được. Nhà cũng xa công ty nhưng tôi nhất định ở lại coi cho hết chương trình rồi mới về. Vì rất ít xem chương trình trực tiếp nên tôi rất muốn xem để được nhìn thấy các ca sĩ ở ngoài đời.

Tiểu Quyên ghi