Truyền hình điện ảnh
Bộ phim Đánh cược với quỷ (The imaginarium of doctor parnassus) là một câu chuyện thần kỳ thời hiện đại xoay quanh cuộc chiến đấu vì sinh mệnh giữa tiến sĩ Parnassus và quỷ dữ Nick
Babylift trở về đất mẹ
Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly diễn ra vào tối 4-4, lúc 20 giờ 10 phút trên VTV1, VTV4 và VTV9
Hiện Như chưa hề có cuộc chia ly đã nhận được 31 đề nghị tìm gia đình nguồn cội tại Việt Nam từ những người vốn là trẻ Babylift, tuy từ đầu họ đã được mặc định là “trẻ mồ côi”. Trong Như chưa hề có cuộc chia ly số 29 này, đoàn “Chiến dịch đoàn tụ - trở về Việt Nam 2010” với hơn 20 người trẻ tuổi mang quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, Na Uy, Úc, sẽ có mặt trong trường quay.
Họ là những Babylift của 35 năm trước, đã trưởng thành trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi, được học hành đến nơi đến chốn. Ở tuổi xấp xỉ 40, họ đã ít nhiều thành đạt, trải nghiệm và đều có chung một điểm, thường được gọi là cảm giác “khủng hoảng bản thể” của người bị ngắt ra khỏi đất mẹ, lớn lên với vô vàn câu hỏi (vốn thường trực trong văn hóa phương Tây) mà không thể trả lời: Tôi là ai?

Sơ Susan MacDonald với trẻ mồ côi Việt Nam
Một con người đặc biệt cũng tham gia chương trình này là Sơ Susan MacDonald, người phụ nữ vào năm 1975, bằng sự chăm sóc của mình, đã tham gia “Chiến dịch không vận cô nhi” và suốt 35 năm qua, đã hết lòng quan tâm đến họ.
Lòng nhân từ của bà thể hiện qua thông điệp: Điều quan trọng nhất, là làm cho các em hiểu những người mẹ đẻ của các em luôn yêu thương các em; và không gì tốt hơn là tìm được người ruột thịt tại Việt Nam cho mỗi một em.
C.Nhung
Đánh cược với quỷ
(Anh, phiêu lưu giả tưởng, chiếu tại các rạp từ ngày 9-4)
Bộ phim Đánh cược với quỷ (The imaginarium of doctor parnassus) là một câu chuyện thần kỳ thời hiện đại xoay quanh cuộc chiến đấu vì sinh mệnh giữa tiến sĩ Parnassus và quỷ dữ Nick.
Với khán giả VN, The Dark Night tưởng chừng là bộ phim cuối cùng của Heath Ledger nhưng sau đó diễn viên bạc mệnh này còn tham gia phim Đánh cược với quỷ. Khi phim vẫn còn đang bấm máy thì Heath Ledger đột ngột qua đời trong căn hộ của mình ở New York vào ngày 22-1-2008.

Nguyên nhân cái chết của Heath có khá nhiều nghi vấn, trong đó cũng không ít người “đổ lỗi” cho bộ phim Đánh cược với quỷ - một bộ phim bị “quỷ ám”. Sau khi Heath ra đi đột ngột thì nhà sản xuất William Vince cũng qua đời vì bệnh ung thư.
Tiếp theo đó, đạo diễn Terry Gilliam bị thương trong một tai nạn xe hơi nhưng may mắn thoát chết. Do sự qua đời đột ngột của Heath Ledger, nhân vật Tony lần lượt do Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell thủ diễn. “Mỗi Tony” sẽ co một tính cách khác nhau.
H.Nhu
Cõi chết
(Hồng Kông, HTV7 lúc 23 giờ 15 phút ngày 4-4)
An là đứa trẻ đường phố, tuy hoàn cảnh gia đình rất phức tạp nhưng An lại là người có tình có nghĩa. An dành cho ông Đạt-người trong băng đảng xã hội đen một tình cảm sâu sắc và coi ông Đạt như cha của mình. Năm đó Đạt bị cảnh sát truy lùng dữ dội nên phải trốn qua Canada khiến Kỳ - con gái ông Đạt - hận ông đến tận xương tủy.

Kỳ là bác sĩ, tính tình rất cố chấp, vì muốn hoàn thành ý nguyện của mẹ nên Kỳ mới đến Canada tìm gặp cha. Ông Đạt mua cho con gái một căn hộ để tiện cho An chăm sóc con gái nhưng bản thân Đạt lại dính líu đến chuyện buôn ma túy với đại ca Tony. Kỳ và An là hai người ở hai thái cực khác nhau nên lúc đầu có xảy ra tranh chấp nhưng sau một thời gian họ đã quen dần với sự có mặt của nhau. Diễn viên: Quách Tấn An, Thiệu Mỹ Kỳ.
H.Ly