Tùng Dương không cô độc

“Từ ngày chọn nghề hát làm nghiệp, chưa bao giờ tôi bị phụ thuộc hay chịu áp lực từ dư luận cả. Dòng nhạc của tôi có kén khán giả nhưng cũng không ít khán giả yêu mến tôi chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mang tên Tùng Dương”- ca sĩ Tùng Dương tâm sự

. Phóng viên: Hai năm qua, chưa có một sản phẩm âm nhạc nào mới cả, dường như Tùng Dương đã đuối sức với các thể nghiệm âm nhạc?


- Ca sĩ Tùng Dương:  Không nói thì ai cũng biết, việc thực hiện một sản phẩm âm nhạc mới phụ thuộc rất nhiều các yếu tố: từ ý tưởng, tư duy âm nhạc đến các điều kiện liên quan đến kinh tế. May mắn là tôi cũng sắp có sản phẩm âm nhạc mới với những thể nghiệm mới mẻ ở dòng nhạc electronic. Đây là một sản phẩm âm nhạc tôi dành rất nhiều tâm huyết, hy vọng nó sẽ mang đến công chúng một Tùng Dương mới mẻ hơn trước.  


. Anh kỳ vọng về số lượng tiêu thụ của album hay kỳ vọng album này sẽ đưa cái tên Tùng Dương lên vị trí cao hơn hiện tại?


- Nói có vẻ khó tin nhưng không có ca sĩ nào ở thị trường VN, thậm chí thế giới, lại kỳ vọng album của mình ra mắt có thể kiếm lãi. Tôi cũng không ngoại lệ, nhất là khi con đường tôi chọn rất kén, thậm chí là rất ít khán giả.

Điều mà tôi kỳ vọng khi thực hiện album này là chất lượng sản phẩm của mình sẽ được công nhận về đẳng cấp, ít nhất là sự nhìn nhận của những người trong nghề. Bởi album này được thực hiện tại phòng thu ở Đức cùng với nhạc sĩ Nguyễn Lê Phương Nam. Hơn nữa, với sự gần gũi, dễ nghe hơn trước của album này, tôi hy vọng mình sẽ có thêm lượng khán giả mới.


. Sang tận trời Tây để làm album, phải chăng đây lại cũng là một chiêu thức quảng bá tên tuổi?


- Khán giả thời nay tinh tế lắm, không phải cái gì mình nói thì mọi người đều nghe cả đâu. Mọi thứ đều được kiểm chứng bằng sản phẩm cụ thể! Nếu tôi bảo sang tận Mỹ để làm album nhưng khi album ra mắt mà chẳng ra gì, tôi cũng sẽ bị đạp xuống đất không thương tiếc ấy chứ! Tôi đi Đức làm album bởi công nghệ ở đây rất tiến bộ. Bên cạnh đó, Đức gần như là cái nôi của dòng nhạc electronic.

Tôi tìm sang tận Đức chỉ với mục tiêu là sản phẩm âm nhạc của mình có đẳng cấp về chất lượng âm nhạc cũng như âm thanh. Hơn nữa, tôi đi Đức nhưng vẫn hợp tác với một nhạc sĩ VN. Thế nên, có gì nổi bật để gọi là một cách tiếp thị, quảng bá tên tuổi đâu!

img
Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh do nhân vật cung cấp


. Đi trên con đường hầu như chỉ có một mình, không phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh nhưng lại khó tìm kiếm được sự đồng cảm ở khán giả số đông, liệu điều đó có trở thành một áp lực khác đối với anh?


- Áp lực lớn nhất đối với một ca sĩ là sự tụt hậu. Nếu một ngày tôi không đủ tinh nhuệ để có thể đáp ứng được yêu cầu của khán giả, không còn sức để là người tiên phong trong những thể nghiệm mới mẻ, đó mới là áp lực. Từ ngày chọn nghề hát làm nghiệp, chưa bao giờ tôi bị phụ thuộc hay chịu áp lực từ dư luận cả.

Dòng nhạc của tôi có kén khán giả nhưng cũng không ít khán giả yêu mến tôi chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mang tên Tùng Dương. Có người không thích nhưng cũng không ít người nhận xét cho rằng nhạc của Tùng Dương là một sản phẩm âm nhạc có tính định hướng.

Tôi vẫn tìm được những thương hiệu đồng hành cùng tôi để thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Với tôi, như vậy đã quá tuyệt vời rồi. Quan  trọng nhất là mình biết mình đang có và sẽ không có những gì.


. Nhưng có bao giờ Dương phải đắn đo giữa việc theo đuổi nghệ thuật đúng nghĩa với việc kiếm tiền?


- Nếu ở thị trường âm nhạc thế giới, con đường nghệ thuật độc lập luôn có một chỗ đứng cao thì ở thị trường âm nhạc VN, con đường đó lại được gắn biệt danh “quái”. Tôi không e ngại điều này nhưng đúng là đôi khi yếu tố cơm-áo-gạo- tiền chi phối trực tiếp đến những nghệ sĩ như tôi.

Sức tiêu thụ những album kiểu của tôi là rất đặc biệt nhưng tôi vẫn phải có album mới trên thị trường âm nhạc. Không có tiền thì làm thế nào bây giờ? Đó là câu hỏi mà chính tôi chẳng bao giờ trả lời được. Và cách duy nhất mà tôi có thể làm là dung hòa.

Tôi vẫn đi hát trong những chương trình cần có chất giọng và phong cách trình diễn của tôi và vẫn nhận lời thu âm cho các hãng đĩa để có tiền. Đó chính là vốn liếng để tôi có thể theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình.

Cố gắng từng ngày

Không hẳn là ngôi sao của thị trường âm nhạc VN nhưng Tùng Dương là cái tên mà mọi đối tượng khán giả yêu nhạc đều biết bởi phong cách âm nhạc rất riêng của anh: Âm hưởng dân ca đương đại. Đó là con đường đi khiến Tùng Dương đam mê cháy bỏng.

Anh nói: “Cứ sống hết mình với niềm đam mê ấy rồi tôi cũng  được đền bù xứng đáng”. Và Giải Mai Vàng lần thứ XII- 2006 dành cho ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất thuộc về Tùng Dương như một sự đền bù của công chúng đối với anh.


Nói về Giải Mai Vàng đầu tiên trong đời, Tùng Dương chia sẻ: “Đến giờ, khi nghĩ lại giây phút biết mình đoạt Giải Mai Vàng, lòng tôi vẫn lâng lâng khó tả. Tôi hạnh phúc lắm vì biết những gì mình cố gắng đã được khán giả đón nhận.

Điều đó chứng tỏ con đường tôi đi không hề cô độc. Vẫn còn có khán giả đồng cảm, những người đồng hành để chia sẻ và yêu mến tôi. Tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để cái tên Tùng Dương tiếp tục được nhắc đến tại Giải Mai Vàng”.


TÀI TRỢ GIẢI MAI VÀNG 2009

img

img