Ước gì Mai Vàng có nhiều giải hơn

Hồi hộp chờ đợi là tâm trạng chung của cả nghệ sĩ đã từng đoạt giải và nghệ sĩ chưa một lần đoạt giải

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Tôi không dám nghĩ mình đoạt giải

imgKhông riêng gì tôi mà rất nhiều người trong giới đều đánh giá rất cao Giải Mai Vàng của Báo NLĐ. Đây là một giải thưởng uy tín nên bất kỳ ai được nhận Giải Mai Vàng cũng đều thấy vinh dự và hạnh phúc. May mắn được lọt vào danh sách 5 nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất nhưng tôi không dám nghĩ mình sẽ đoạt giải. Bởi giải thưởng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sự ủng hộ, bình chọn của khán giả và kết quả nhận định, đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật.

Trước mắt, tôi sẽ cố gắng hết mình để tiết mục biểu diễn của mình được khán giả ủng hộ và đón nhận. Tôi chỉ mong Giải Mai Vàng có nhiều giải thưởng hơn nữa để chia cho tất cả các nghệ sĩ có mặt tại bảng bình chọn vì ai cũng xứng đáng được tôn vinh.

Nhóm MTV: Vinh dự khi được đề cử

imgNhóm MTV rất vinh dự khi một lần nữa được lọt vào top 5 nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần XI-2005. Mai Vàng đã qua tuổi 11 và vẫn khẳng định là một giải thưởng uy tín, có ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Vì vậy, không riêng gì MTV mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong mình được tôn vinh tại giải.

Báo NLĐ đã tạo ra một sân chơi thật sự thú vị dành cho nghệ sĩ hoạt động ở mọi lĩnh vực nghệ thuật. Đây quả là điều hết sức khó khăn vì để chọn ra những gương mặt tiêu biểu cho từng lĩnh vực đòi hỏi sự thẩm định và đánh giá từ nhiều phía: giới chuyên môn, phóng viên và đặc biệt là độc giả Báo NLĐ.

Ca sĩ Thu Minh: Hồi hộp như đi thi

Tôi có cảm giác như mình đang nằm trong số những ứng cử viên của một cuộc thi. Hồi hộp, háo hức, lo lắng và chờ đợi giây phút công bố kết quả. Bản thân tôi tự biết mình có những ưu thế riêng, tuy nhiên đoạt giải hay không còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của khán giả rất nhiều. Dù sao, Thu Minh được đề cử tại Giải Mai Vàng lần này đã là niềm vinh dự và tự hào.

Ca sĩ Đức Tuấn: Mong một ngày nào đó sẽ đoạt giải

imgGiải Mai Vàng giống như một cuộc tổng kết hoạt động văn hóa nghệ thuật trong năm nên giải thưởng này rất có ý nghĩa với giới nghệ sĩ. Với tiêu chí khán giả bình chọn, những nghệ sĩ may mắn đoạt giải đều cảm thấy hạnh phúc vì thành quả hoạt động trong suốt một năm trời đã được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, vinh dự đấy nhưng người đoạt giải sẽ có một trách nhiệm khá nặng nề. Bản thân tôi cũng rất mong muốn mình cũng là một trong những người vinh dự đoạt giải trong những năm tới chứ không chỉ xuất hiện góp vui trong chương trình như năm nay.

Nhà thiết kế Trương Thanh Long: Sự ghi nhận của khán giả khiến tôi hạnh phúc

Tôi quả thật bất ngờ khi biết mình được lọt vào vòng bình chọn của Giải Mai Vàng vì khoảng thời gian tôi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thời trang chưa lâu. Được khán giả Mai Vàng bình chọn đã cho tôi thấy khoảng thời gian quên ăn, quên ngủ, đầu tư cho thiết kế bộ sưu tập Kiêu hãnh nhiệt đới là hoàn toàn xứng đáng.

Dù được hay không được giải, có mặt trong 5 nhà thiết kế của đêm hội Mai Vàng, với tôi là một sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu của mình. Điều này khiến tôi thực sự hạnh phúc và phần nào hãnh diện nữa.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung: Những lá phiếu bình chọn giúp tôi tự tin hơn

imgNhững ngày học tập tại Ý, nỗi nhớ quê, nhớ gia đình đã khiến tôi thai nghén bộ sưu tập Mơ về châu Á với chất liệu và họa tiết đậm nét cổ truyền dân tộc. Đó là khoảng thời gian tôi làm việc hết mình. Thầy cô và giới chuyên môn đánh giá bộ sưu tập của tôi khá tốt. Nhưng đến khi biết Mơ về châu Á được chính độc giả Báo NLĐ bình chọn trong 5 bộ sưu tập của giải Mai Vàng 2005, tôi mới thực sự cảm thấy tự hào. Cho dù không đoạt giải, những lá phiếu ấy đã giúp tôi tự tin trong con đường sáng tạo của mình.

Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu: Hạnh phúc của cả tập thể

Kịch bản Rồng phượng (tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể Hoàng Song Việt) là một tác phẩm của tập thể. Nếu được bạn đọc Báo NLĐ bình chọn thì đó là niềm hạnh phúc của tập thể. Tôi mong muốn có nhiều điều kiện, cơ hội để dàn dựng nhiều tác phẩm cải lương, góp phần đưa cải lương đến gần hơn với công chúng trên nhiều sân khấu, chứ không riêng gì ở rạp Hưng Đạo của TPHCM.

Nghệ sĩ Quế Trân: Không đoạt giải vẫn vui

imgTrân rất vui khi biết mình có tên trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng năm nay, điều đó cho thấy nỗ lực của bản thân mình cũng như của nhiều diễn viên khác đã được công chúng ghi nhận. Với Trân năm nay không đoạt giải vẫn cảm thấy vui vì biết rằng sân khấu cải lương luôn được bạn đọc Báo NLĐ quan tâm, động viên. Vui hơn là trong hai đêm tổ chức giải tại Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng, nghệ sĩ cải lương lần đầu tiên xuất hiện trong một chương trình được đầu tư hoành tráng, ấn tượng.

Nghệ sĩ Minh Vương: Còn khán giả yêu thích là niềm động viên lớn

Tôi thuộc thế hệ của Giải Khôi Nguyên vọng cổ năm 1964, đến nay vẫn còn khán giả yêu thích là một niềm động viên rất lớn. Giải Mai Vàng đã thực sự là một niềm động viên rất lớn cho các nghệ sĩ sân khấu. Vì sau một năm lao động miệt mài, dù sân khấu cải lương đang gặp nhiều khó khăn, nhưng nghĩ đến uy tín của Giải Mai Vàng, ai cũng bảo nhau hãy cố gắng vượt qua để xứng đáng với niềm tin yêu của công chúng. Thế hệ chúng tôi như: Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Tấn Tài, Phương Quang, Minh Phụng... luôn hỗ trợ hết mình cho các em tiến tới.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn: Tôi quan tâm đến những gương mặt trẻ

Có thể nói Giải Mai Vàng năm qua đã cho tôi niềm tin rất lớn để vươn tới những vai diễn khó từ sân khấu đến phim truyền hình. Bạn đọc Báo NLĐ rất công tâm khi bình chọn người nghệ sĩ xứng đáng nhận giải. Tôi quan tâm đến những gương mặt trẻ, bởi họ chính là người giữ lửa sáng tạo, cùng với chúng tôi đem lại sức sống cho sân khấu.