Vĩnh biệt người chuyên chụp ảnh Bác Hồ
Từng nhiều lần trưng bày tác phẩm nhưng cuộc triển lãm mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định - người vừa qua đời ngày 11-8-2003 -tâm đắc nhất là dịp ông trưng bày 100 bức ảnh Bác Hồ. Tôi biết anh từ sau ngày giải phóng Hà Nội năm 1954. Lúc đó, anh thường đi chụp ảnh các hoạt động của Bác Hồ. Cùng với anh, Đinh Thúy, Vũ Đình Hồng... đã trở thành những nhà nhiếp ảnh lớn lúc bấy giờ. Các anh nhà báo lớn của tôi ở Báo Nhân Dân kể rằng: Xung quanh Bác Hồ có một số cán bộ đều được Bác đặt tên theo khẩu hiệu đã đề ra trong kháng chiến chống Pháp như: Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi...
Anh Đinh Đăng Định là một trong tám người gần gũi với Bác. Từ năm 1948, anh đã được giao nhiệm vụ này cho đến năm 1964 khi chuyển về công tác tại Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Tại đại hội này, Đinh Đăng Định đã được bầu làm tổng thư ký đầu tiên của hội.
Theo các nhà nhiếp ảnh lão thành kể lại, anh Định sinh ra ở thôn Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - nơi có nghề truyền thống dát vàng bạc - nhưng anh lại đi học nghề ảnh đồ bản, rồi đi làm nghề ảnh tư tại một hiệu ảnh lớn tại Hà Nội. Anh tham gia phong trào yêu nước và sau Cách mạng Tháng Tám đi chụp ảnh “Tuần lễ vàng”, “Bình dân học vụ”...
Sau lễ tuyên bố Độc lập ngày 2-9-1945, anh cùng ba nhà nhiếp ảnh khác được điều vào Bắc Bộ Phủ chụp ảnh Bác Hồ để giới thiệu với nhân dân và bạn bè quốc tế. Kháng chiến chống Pháp toàn quốc bùng nổ, Đinh Đăng Định tham gia tự vệ Hoàng Diệu, rồi với ba lô đựng máy ảnh và đồ nghề, anh lên đường tham gia kháng chiến. Anh làm phóng viên nhiếp ảnh tại Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Khu 10. Nhân Đại hội Đảng bộ Khu 10, anh có tổ chức cuộc triển lãm Tất cả để sản xuất, tất cả cho tiền tuyến với hơn 300 tấm ảnh lớn nhỏ. Sau cuộc triển lãm đó, anh được điều về công tác tại Việt Bắc, theo chân Bác Hồ trên các nẻo đường kháng chiến. Rồi 10 năm sau ngày hòa bình lập lại, anh tổ chức nhiều cuộc triển lãm nhưng cuộc triển lãm mà Đinh Đăng Định tâm đắc nhất là triển lãm trưng bày 100 bức ảnh Bác Hồ nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người.
Bộ ảnh Bác Hồ ở Việt Bắc của anh được đánh giá cao và được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh...
Tôi được vinh dự đi công tác cùng anh nhiều lần. Tháng 9-1960, tôi được cùng anh và anh Đinh Thúy công tác tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và chúng tôi được chụp ảnh chung với Bác Hồ.
Đinh Đăng Định là nhà nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh Bác Hồ. Rất ít nhà nhiếp ảnh được vinh dự đó. Bạn bè, gia đình đều quý mến anh, bởi Đinh Đăng Định luôn sống thủy chung, trong sáng như Bác Hồ vẫn dạy.