Vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết
...Khán thính giả yêu âm nhạc Việt Nam ở những thập niên 1950-1960 có lẽ khó quên được hình ảnh và giọng ca độc đáo đậm nét dân tộc của đôi song ca Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết. Thời bấy giờ, sản phẩm ca nhạc ở miền Nam được sản xuất bằng loại đĩa nhựa 45 vòng/phút, đến băng nhựa Akai và cassette, đây là những “nhịp cầu” giúp tiếng hát Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết đến với đông đảo khán giả.
Trong những năm dài đất nước bị chia cắt bởi chiến tranh, đôi song ca này vẫn hát vang những ca khúc cách mạng như: Tình đồng chí (Minh Quốc, Chính Hữu); Lời người ra đi (Trần Hoàn)... Thật cảm động khi nghe lại băng cassette ghi âm tiếng hát Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết ngày xưa, với những luyến láy ngọt ngào, chất giọng đằm thắm và tinh tế: Một chiều anh bước đi. Em tiễn chân anh tận cuối đồi. Nghe dặn lời, rằng kháng chiến – đừng sờn lòng, rằng sóng gió – đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ...
Vốn là một gia đình có truyền thống ca hát, hai cô con gái yêu của Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết là Hồng Danh và Hồng Hạnh đã nối tiếp nghiệp dĩ của ba mẹ. Ở những năm đầu Sài Gòn giải phóng, đôi song ca Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết vẫn thường xuyên xuất hiện qua các chương trình ca nhạc của Đoàn Ca múa Hương Miền Nam, tại các sân khấu TPHCM và các tỉnh phía Nam.
Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sáng tác ca khúc đầu tay Đợi con về vào năm 1946, sau đó là những ca khúc mang âm hưởng dân ca Trung Bộ, tha thiết và lắng sâu như: Chàng là ai, Ai đi ngoài sương gió, Tình trao xuân nữ... Hãng phim Phương Nam đã từng giới thiệu đĩa CD Gửi người tôi yêu, gồm 14 ca khúc tâm đắc của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết như: Giọt mưa chiều hay nước mắt em, Lời nguyền cho một tình yêu, Cánh hoa xuân, Mưa chiều nhớ nhau, Hoa nhớ thương ai... Ngay đầu năm 2002, lão nhạc sĩ ở tuổi 75 nhưng vẫn rất hồn nhiên, yêu đời, và ông đã thể hiện trong ca khúc mới nhất: Hoa tình yêu.
Với khoảng 200 ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết đã để lại cho cuộc đời những giai điệu đậm đà tình dân tộc, và những lời ca chan chứa thương yêu. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết đã qua đời vì bạo bệnh vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 31-10-2002, linh cữu quàn tại tư gia (20C/16 cư xá Nguyễn Trung Trực, P.12, Q.10 – TPHCM). Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ ngày 1-11, lễ động quan lúc 6 giờ 30 phút ngày 4-11, an táng tại Nghĩa trang chùa Vĩnh Nghiêm, Q.11 – TPHCM.
Xin thắp một nén hương thương tiếc...
Nhạc sĩ Nguyễn Ca khúc Nguyễn Hữu Thiết đậm đà màu sắc dân tộc “Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết vốn nổi tiếng ở miền Trung, bản thân tôi rất quý mến. Khi tôi chưa rành âm nhạc, thì đã biết đến nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Điều đáng quý hơn nữa là những ca khúc của ông đều đậm đà màu sắc âm nhạc dân gian, dân tộc. Xin vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa, đức độ. Đây là nỗi buồn chung của giới nhạc sĩ...”. |