Vĩnh biệt Tugumi- vĩnh biệt tuổi thơ dữ dội

Từ khi sinh ra, Tugumi đã rất yếu. Nhiều chức năng cơ thể của cô bị tổn thương. Bác sĩ tuyên bố cô đoản mệnh và gia đình hiểu điều đó. Vì thế, tất cả mọi người đều chiều chuộng cô bé xinh đẹp với mái tóc đen, dài, làn da trắng, hàng mi dài, rậm, đẹp thanh nhã như một con búp bê.

Trong khi ai cũng hết lòng vì Tugumi thì cô lại luôn độc mồm độc miệng, vòi vĩnh, thích làm mọi thứ theo ý mình. Mỗi khi bị sốt nằm bệt một chỗ, sự điên cuồng của Tugumi lại nặng thêm. Được gia đình dành cho một căn phòng rất đẹp nhìn ra biển, Tugumi cố xé rèm cửa, hất đổ bát cơm, vứt sách từ trên giá xuống chiếu.... khiến mọi người đều phàn nàn và rơi lệ. Chỉ có Maria, cô bạn học cũng là chị em họ của Tugumi, là có thể đến sát gần với thế giới của Tugumi. Dù dành nhiều tình cảm đặc biệt cho kẻ ốm yếu này, song với sự phẫn nộ không che giấu của một đứa trẻ, Maria luôn là người thể hiện mình thẳng thắn và chân thực trước Tugumi. Đó là điều khiến 2 cô gái tính nết trái ngược nhau trở thành đôi bạn thân thiết. Chính Maria cũng có cùng cảm nhận về mối tình đầu chắc chắn sẽ tiến xa giữa Tugumi và Kyoichi – con trai của chủ một khách sạn cạnh đó. Và trước khi rời xa cuộc sống tươi đẹp này, lá thư cuối cùng mà Tugumi để lại là cho Maria. Trong đó có lời thú nhận của Tugumi về việc làm thế nào để một bệnh nhân yếu ớt như nó lại có thể tự mình bí mật đào một cái hố sâu trong vườn nhà người khác, và suýt nữa dẫn tới một vụ án mạng có chủ ý.

Tugumi kiêu ngạo, dữ dằn, thậm chí cả hoang dại nữa trong vụ giết người hụt, nhưng suốt từ đầu tới cuối cuốn sách là một giọng kể suy tư nhẹ nhàng với những câu văn tươi tắn, trong sáng. Trong thế giới nhỏ bé của cô gái chưa một lần bước chân ra khỏi thị trấn này, mọi thứ thật hoang sơ trong sự nổi loạn của một người thiết tha muốn được sống.

Vĩnh biệt Tugumi cũng chính là vĩnh biệt tuổi thơ, với một cái nhìn sống động và tươi tắn về tình yêu, tình thương nơi những nhân vật trẻ vừa bước qua ngưỡng cửa thiếu niên mong manh, dữ dội. Đây là cuốn sách viết về hai nguyên mẫu có thật ngoài đời.

Banana Yoshimoto sinh năm 1964 tại Tokyo, Nhật Bản, là con gái thứ của nhà thơ, nhà tư tưởng Yoshimoto Takaai. Cô tốt nghiệp ngành văn nghệ, Khoa Nghệ thuật, ĐH Nihon. Tiểu thuyết Vĩnh biệt Tugumi được nhận giải thưởng Yamamoto Shugoro năm 1989, được dựng thành phim năm 1990. Sách do NXB Đà Nẵng và Công ty Nhã Nam ấn hành tháng 3-2007.