Vô tâm

Festival Hoa Đà Lạt 2010 đã để lại ấn tượng đẹp không chỉ vì những không gian hoa rực rỡ và duyên dáng bên phố núi mà còn vì cách thưởng thức đầy trân trọng của du khách thập phương

Không hề xảy ra tình trạng bẻ cành, giẫm lên hoa như lo lắng của nhiều người. Những không gian hoa của Đà Lạt không bị canh chừng chặt chẽ như lễ hội phố hoa của Hà Nội, hoa cứ trải ra cùng thiên nhiên và để du khách tự do thưởng thức. Suốt 4 ngày lễ hội, hoa vẫn vẹn nguyên. Du khách đi rất nhẹ giữa các luống hoa và gần như đã thực hiện đúng lời khuyên: “Không để lại gì ngoài những bước chân! Không lấy đi gì ngoài những bức ảnh đẹp!”.


Công chúng đã đến với hoa bằng một thái độ trân trọng thật sự - một nét đẹp và cũng chính là yếu tố góp phần làm nên thành công cho Festival Hoa Đà Lạt năm 2010. Thế nhưng, 4 ngày lễ hội là 4 ngày phố núi phải sống nhịp “thất thường” với tình trạng kẹt xe và tấp nập người. Đặc biệt là rác.

Những con phố đi bộ đầy rác sau mỗi một ngày lễ hội, bờ hồ Xuân Hương – nơi du khách tụ tập ngồi đón năm mới trên bãi cỏ hay ngắm cảnh đêm - cũng trở thành một bãi rác công cộng. Ngay khi kết thúc lễ khai mạc đêm 2-1, cả khu quảng trường và đường Yersin ngập trong rác. Rác trôi lềnh bềnh trên hồ, rác bị gió thổi bay trên những cung đường ven bờ hồ. Phố hoa và phố rác như lẫn lộn vào nhau.  


Thật xót xa khi phố hoa xinh đẹp bị bôi bẩn ở khắp nơi. Gần như việc rác xuất hiện sau mỗi ngày lễ hội đã trở thành một điều tất yếu,  mà khu lễ hội phải gánh chịu tất cả những điều đó gần như không cách nào thay đổi. Ban tổ chức có thể quản lý bảo đảm trật tự công cộng, lưu thông nhưng không thể nào quản lý được ý thức của mỗi người.


Thưởng ngoạn và biết trân trọng – hai khái niệm này không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau. Niềm háo hức vui hội gần như đã song hành cùng với sự vô tâm mặc nhiên xả rác xuống đường.