Vớt “lộc trời”

Những ngày cuối năm này, tưởng như Trung Bộ thôi mưa lụt nhưng các tỉnh, thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi… vẫn còn mưa, kéo dài bất thường.

Mưa khá lớn kèm theo một số đập thủy điện xả lũ khiến cho mực nước các sông dâng cao. Trên những con sông lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kéo theo nhiều gỗ, củi khô. Nhiều người dân sinh sống ở ven bờ xem đó là “lộc trời”. Bất chấp dòng nước hung dữ, họ lao ra vớt “lộc”.

Tại một đoạn sông Trà Khúc (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều người chèo ghe ra giữa dòng nước xoáy, đem theo cả rìu và máy cưa để xẻ những khúc gỗ lớn ngay trên ghe (ảnh 1). Ghe thì cũ, những người trên ghe không hề có phao cứu sinh hay bất cứ vật dụng bảo đảm an toàn nào. Ai cũng biết vậy là nguy hiểm nhưng vì cuộc sống khó khăn nên vẫn phó mặc; kiếm gỗ, củi bán cái đã...

Ảnh 1
Ảnh 1

Ảnh 2
Ảnh 2

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân bằng nhiều hình thức như thông báo trên loa phát thanh, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm (ảnh 2). Dù vậy, hầu như năm nào cũng có người gặp nạn vì xuống sông vớt “lộc trời”…