Vũ điệu tử thần - Hấp dẫn đến phút cuối
Không chấp nhận phương pháp truyền thống với lối kể chuyện vẫn thường thấy ở những phim hình sự VN khiến khán giả xem đầu đã biết kết, Bùi Tuấn Dũng tạo sự khác biệt bằng cách cài đặt câu chuyện khá có nghề để giữ bí mật câu chuyện và thân phận nhân vật đến phút cuối
Những cuộc đấu súng rượt đuổi...
Những buổi trình diễn sex và bạo lực bắt đầu với sự hỗ trợ đặc biệt của ma túy cực kỳ man dại!
Sex dance với Freelay và giết người diệt khẩu...
Đó là những lời giới thiệu đầy hấp dẫn về bộ phim Vũ điệu tử thần (*) - tác phẩm mới nhất của đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng- người vừa được đánh giá cao qua hai bộ phim Đường thư và Hà Nội, Hà Nội.
Chọn đề tài thời sự: thuốc lắc cùng hậu quả ảnh hưởng của nó đến một bộ phận giới trẻ và hình sự hành động-một thể loại khó nuốt đối với các đạo diễn VN-nhưng Bùi Tuấn Dũng đã chứng tỏ anh làm được những điều mà mình từng tuyên bố: “Không đi sâu vào vũ trường với mấy thứ thuốc lắc thông thường mà thể hiện một câu chuyện hấp dẫn theo chiều hướng khác”.
Chuyện phim bắt đầu từ cái chết của hai người bán lẻ ma túy trước vũ trường. Sang-cảnh sát hình sự vào cuộc, đầu mối đầu tiên mà anh tìm tới là phòng mạch bác sĩ tâm lý Tâm, tại đây anh gặp Hằng Nga-nạn nhân của loại ma túy mới Freelay. Hàng loạt những cái chết bí ẩn xảy ra tại phòng mạch sau đó, ngay bác sĩ Tâm cũng suýt bị bắn chết bởi một mũi tên tẩm độc và ly axít, giúp Sang dần phác thảo ra chân dung tội phạm, nghi vấn đổ dồn vào một gã hành tung bí ẩn hay lảng vảng gần phòng mạch. Liệu phán đoán của Sang có chính xác?
Không chấp nhận phương pháp truyền thống với lối kể chuyện vẫn thường thấy ở những phim hình sự VN khiến khán giả xem đầu đã biết kết, Bùi Tuấn Dũng tạo sự khác biệt bằng cách cài đặt câu chuyện khá có nghề để giữ bí mật câu chuyện và thân phận nhân vật đến phút cuối, buộc người xem phải chú ý vào từng diễn biến quá trình phá án của Sang và anh bạn đồng nghiệp Long. Tiết tấu phim nhanh (trừ đoạn mở đầu hơi dài dòng), những pha hành động như lao đầu xe mô tô lướt qua họng súng, đấu súng... khá chân thật. Trong đó, ấn tượng nhất là cảnh ông trùm bắn vỡ hàng loạt lu nước. Với súng thật, đạn thật do chính tay đạo diễn Bùi Tuấn Dũng bắn, cảnh cháy nổ làm người xem giật mình sợ hãi thật sự chứ không bật cười vì “súng bắn một đằng, đạn nổ một nẻo” như thường thấy trong những phim hình sự VN lâu nay.
Diễn xuất của diễn viên cũng là điểm sáng của bộ phim. Với lối diễn xuất chuyên nghiệp, Thanh Thúy hoàn toàn lột xác với vai vũ nữ Hằng Nga. Tuy vậy, ngoại hình của cô không phù hợp lắm với nhân vật, chưa toát lên được vẻ quyến rũ cần có của một vũ nữ mà chủ yếu chỉ nhờ cách ăn mặc hở hang và những điệu nhảy bốc lửa. Vai cảnh sát Sang nghiêm nghị, mạnh mẽ của Bình Minh cho thấy nỗ lực vượt bậc của anh trong việc muốn thoát khỏi định kiến người mẫu chỉ là “bình hoa di động” trên phim. MC của chương trình Chiếc nón kỳ diệu Tuấn Tú tương đối hoàn thành trọng trách mà Bùi Tuấn Dũng giao cho với vai Long- một vai diễn mà nếu diễn không khéo sẽ lộ hết ý đồ đạo diễn.
Tuy nhiên, vẫn có vài điều đáng tiếc đối với Vũ điệu tử thần và đó cũng là điểm yếu muôn thuở của phim VN nói chung là chất lượng hình ảnh khá xấu, đặc biệt trailer (đoạn phim giới thiệu) màu sắc quá tối, hình ảnh mờ, ít nhiều làm giảm đi sự hứng thú của người xem đối với bộ phim.