Vụ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - Đàm Vĩnh Hưng: Đừng để nói lời xin lỗi!
Sóng gió showbiz mang tên “Nguyễn Ánh 9 - Đàm Vĩnh Hưng” suốt một tuần qua có vẻ khép lại bằng lẵng hoa ngọt ngào, những giọt nước mắt và lời xin lỗi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dành cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vào tối 29-8 tại khách sạn Sofitel - nơi hằng đêm vị nhạc sĩ 73 tuổi này vẫn ngồi đánh đàn.

Độc giả Bùi Trường Trí bày tỏ: “Nhìn những hình ảnh này thấy lòng mình bình yên chi lạ. Nụ cười và nước mắt sẽ làm con người ta bớt hung hăng trong thời buổi bon chen này”. Độc giả Ngân Lê để lại góc nhìn: “Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Không cần biết ai đúng, ai sai. Cứ xem đây là bài học của người cha già dạy cho đứa con thơ dại”. Nhiều bạn đọc tiếc nuối rằng giá như Đàm Vĩnh Hưng làm điều này sớm hơn...

Đàm Vĩnh Hưng đáng bị chê trách vì nông nổi nhưng cũng đáng được tha thứ bởi đã nhận ra sai lầm. Ở một góc độ khác, cả anh và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đều là nạn nhân của truyền thông thời hiện đại. Người trong giới nhận định có thể đúng, hoặc sai nhưng có sự chừng mực tôn trọng, còn dư luận thì đẩy lên thành ngôn từ cay nghiệt và vùi dập. Một sự ồn ào lẽ ra không đáng có, người ta cũng quên mất rằng cái cần được kiểm chứng chính là tính xác thực từ bài phỏng vấn tạo “bão” kia.
Theo lời nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, những phát biểu của ông đã bị hiểu lầm. Nhưng tất cả cứ vin vào bài viết đầu tiên này để xoay vấn đề thành tâm bão. Cũng tác giả bài báo đó tiếp tục giật tít gây hiểu lầm về những phát biểu của ca sĩ Lan Ngọc trong bài phỏng vấn đăng tiếp theo sau đó. Thực hư chỉ có người trong cuộc mới biết, còn dư luận thì tha hồ suy diễn, trách móc.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, mọi gút mắc trong lòng người nhạc sĩ già