“Vua” tiểu thuyết về loài cá mập qua đời

Peter Benchley- tác giả của những cuốn tiểu thuyết ly kỳ về đại dương, trong đó có cuốn Jaws được Steven Spielberg dựng thành bộ phim kinh dị nổi tiếng - Hàm cá mập - đã qua đời tại tư gia (bang New Jersey, Mỹ) vào cuối tuần qua.

img
Peter Benchley
Peter Benchley bị chẩn đoán mắc bệnh phổi hồi mùa thu năm ngoái, sức khỏe nhanh chóng suy sụp nhưng sự ra đi đột ngột của ông vào thời điểm này là điều bất ngờ. Giã từ cuộc sống ở tuổi 65, Peter Benchley để lại niềm nuối tiếc cho những ai từng yêu thích những tác phẩm của ông viết về đại dương như Jaws, The deep, The Island... (The deep, The Island cũng đã được dựng thành phim).

Peter Benchley tốt nghiệp Đại học Harvard danh tiếng, từng là phóng viên của tờ Washington Post, Newsweek và phụ trách viết các bài diễn văn cho Tổng thống Lyndon B. Johnson từ năm 1967 đến đầu năm 1969. Peter Benchley có niềm say mê đặc biệt đối với loài cá mập trắng từ lúc còn nhỏ, sống ở đảo Nantucket và nhất là khi biết được câu chuyện về một ngư dân câu trúng con cá mập trắng nặng 4.550 pound ngoài khơi Long Island. Năm 1974, tức 10 năm sau đó, ông cho ra đời tiểu thuyết Hàm cá mập, bán hơn 20 triệu bản khắp thế giới. Cuốn sách mang lại nỗi kinh hoàng cho hàng triệu người mỗi khi họ muốn tắm biển. Ngay bản thân tác giả cũng đôi lần suýt bị cá mập cắn. Đạo diễn Steven Spielberg, năm đó, mới 29 tuổi đã cùng Peter Benchley viết thành kịch bản bộ phim Hàm cá mập, nói về cuộc tấn công con người đầy kinh hoàng của loài cá mập trắng. Bộ phim lập tức đoạt 3/4 đề cử Oscar năm 1975, xếp thứ 2 trong số 10 phim kinh dị hay nhất mọi thời đại và mở màn cho các nhà sản xuất làm tiếp phần II cùng hàng loạt phim ăn theo khác về đề tài cá mập.

Cho đến cuối đời, lòng say mê của ông đối với loài hung thần đại dương này vẫn không dứt, một trong những cuốn sách cuối cùng của ông là Shark Life: True Stories About Sharks and the Sea xuất bản hồi năm ngoái.