Whitney Houston trở lại tươi mới

“Đừng gọi đó là sự trở lại bởi tôi luôn ở đó, bên cạnh bạn...”. Một đoạn của bài hát I look to you của album cùng tên, được Whitney Houston (ảnh) cất tiếng hát trong những tràng pháo tay rộn ràng, tiếng cổ vũ trong chương trình Good morning America, vừa diễn ra tại Mỹ vào cuối tuần qua. Đó cũng là ngày Whitney giới thiệu album mới của mình, album thứ 6: I look to you, vừa ra mắt khán giả hồi đầu tuần.

Sau 7 năm, cái tên Whitney Houston, người thường xuyên chiếm giữ vị trí đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, vắng bóng trên thị trường âm nhạc đã trở lại. Hãng ghi âm Arista Records vẫn tự tin I look to you sẽ là album bán chạy nhất trong năm nay. Dù vậy, không ít khán giả yêu mến Whitney Houston lo ngại liệu phong độ của Whitney có còn sung mãn như thời điểm cô ở đỉnh cao, bởi trong lần trở lại trước đây (năm 2002) với album Just Whitney, mang nhiều kỳ vọng của Whitney nhưng đã thất bại thảm hại, đánh dấu bước lùi trong sự nghiệp của giọng ca được tôn vinh là diva này. Không những vậy, cô còn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi dính líu đến những vụ rắc rối như nghiện ngập và một cuộc chia tay ồn ào với ngôi sao R&B Bobby Brown. Quãng thời gian đầy sóng gió đó đã lui vào quá khứ, sau 4 năm, khi cô trở lại phòng thu và thực hiện các dự án âm nhạc mới của mình.

img

Và lần này, trước khi I look to you ra mắt công chúng, mọi hoài nghi đã có lời giải khi Whitney chia sẻ: “Một thế giới đen tối đã biến mất, thay vào đó là một con đường mới mẻ. Tôi đã nghỉ quá lâu và đã đến lúc tôi phải làm những việc đáng lý nó phải được làm từ trước. I look to you không đơn thuần là một album mà còn là tâm huyết của sự trở lại đầy tươi mới của Whitney Houston”.