Xa hoa và vực sâu
Một người mẫu khẳng định: “Với thị trường thời trang nhỏ bé và eo hẹp hiện nay, người mẫu kiếm tiền bằng bán thân là dễ hiểu. Không chỉ nữ, một số người mẫu nam cũng làm chuyện đó. Cứ xài hàng hiệu, siêu xe thế kia, lấy tiền đâu ra!”
Người nổi tiếng trong làng sắc đẹp, giải trí tham gia đường dây bán dâm là chuyện không mới. Nhưng danh tính từng người đang được phơi bày trên các phương tiện thông tin đại chúng là điều lạ trước sự ngỡ ngàng của công chúng. Những ngày qua, đề tài bán thân của giới nghệ sĩ trở nên nóng bỏng.
Bỗng dưng giàu lên

Người mẫu Mỹ Xuân chụp hình trang phục áo tắm. Ảnh: INTERNET
Một người mẫu khẳng định: “Với thị trường thời trang nhỏ bé và eo hẹp hiện nay, người mẫu kiếm tiền bằng bán thân là dễ hiểu. Không chỉ có nữ đâu mà nam cũng làm chuyện đó để sống chứ. Cứ hàng hiệu, siêu xe thế kia, tiền đâu ra”.
Một hoa hậu mà từ khi nhận vương miện đến nay chỉ vài lần xuất hiện trình diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo cũng thừa nhận: “Em lười chạy event (sự kiện) lắm. Mệt, ở nhà chơi cho sướng”. Nhưng cô mặc đồ hiệu, đi xe đắt tiền, nhà cô cũng chẳng thuộc diện khá giả gì. Và lời lý giải cho cuộc sống xa hoa của cô là “D. không kén chọn như nhiều chân dài khác. Cô chấp nhận “bay” với bất cứ ai trả đủ số tiền cô yêu cầu là 5.000 USD”.
Chào hàng “công khai”
Ngay khi bị bắt, người đẹp Mỹ Xuân, “hotgirl” Jenny Phương còn tung lên mạng một bộ ảnh nóng bỏng. Tung ảnh, quảng cáo tiếp thị “hàng” là một cách làm hiệu quả để câu đại gia của các người đẹp muốn bán dâm hay làm gái bao. Không phải tự nhiên mà những bộ ảnh nóng, phô da thịt, khoe các vòng “bốc lửa” của nhiều người đẹp cứ xuất hiện ồ ạt trên mạng thời gian qua như thế bất chấp sự phê phán, chỉ trích của dư luận.

Một số trang báo mạng gần như giúp các người đẹp chào hàng miễn phí. Hễ cứ có bộ ảnh nóng nào của các người đẹp muốn tung lên là các trang báo mạng chộp ngay. Khách làng chơi là các đại gia cứ nhìn thấy hàng là biết người đẹp ấy muốn gì. Các đại gia cũng không phải khó tìm đến các người đẹp. Chỉ cần vài cuộc điện thoại là khách làng chơi có đầy đủ lý lịch của “món hàng” mình muốn săn, kể cả giá cả.
Ngoài những người đẹp từng là con mồi lâu năm biến thành thợ săn, công việc “tú ông”, “tú bà” ngày nay ai cũng làm được. Từ anh nhiếp ảnh, nhân viên làm tóc, trang điểm, phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn các đoàn phim, một số công ty người mẫu,... những ai có điều kiện tiếp cận nhiều với các người đẹp đều có thể thành người dắt mối, ban đầu chỉ đáp ứng một lời đề nghị nào đó của một đại gia nhưng khi thấy công việc này hái ra tiền là dấn sâu vào.
Gần đây, một số người đẹp, diễn viên du lịch mua sắm tại các nước như đi chợ. Câu hỏi đặt ra là tiền ở đâu mà họ có nhiều thế khi bản thân họ chẳng kinh doanh gì để có lợi nhuận cao ngoài công việc duy nhất là biểu diễn, nhất là nghề trình diễn thời trang ở Việt Nam mỗi năm chẳng có mấy sô diễn. Một buổi chụp ảnh cho tạp chí, thù lao họ nhận được cao lắm cũng chỉ vài triệu đồng. Một người đẹp tiết lộ những bộ ảnh nóng tung lên mạng, những chuyến đi nước ngoài, một buổi trình diễn thời trang đồ mát mẻ không nằm ngoài mục đích “chào hàng” và “giao hàng” có sự sắp đặt của các “tú ông”, “tú bà” cao tay nghề.
Giá cao nhờ danh hiệu Để có giá, các người mẫu cần có danh hiệu. Ít nhất là danh hiệu trong các cuộc thi người mẫu, cuộc thi sắc đẹp ngành nghề, vùng miền. Có tin Ngọc Trinh phải bỏ 50.000 USD để mua vương miện hoa hậu ở một cuộc thi hoa hậu được tổ chức lồng ghép trong chương trình đại nhạc hội do một ông bầu Việt kiều tổ chức tại Mỹ. Thực tế nhiều “chân dài” bán dâm bị bắt đã cho thấy giá mua dâm của các đại gia tăng lên theo danh hiệu mà người đẹp có được.