Yến Vy: “Cảm ơn những gian nan...”

GƯƠNG MẶT.- Với vai chính Mẩy Lình trong phim Khỏa nước sông Quy, Yến Vy đạt một bước tiến mới về nghề nghiệp. Những ngày này, Yến Vy đã tạm rời sàn quay để trở về với sân khấu kịch. Gọi là trở về vì cô vốn mê kịch hơn mê điện ảnh.

Đoạt giải nhì cuộc thi Tuyển chọn Diễn viên điện ảnh Văn Thánh (năm 1997), Yến Vy được nhiều đạo diễn chú ý nhờ tiểu phẩm Gậy ông đập lưng ông, một tiểu phẩm mang tính sân khấu  cao.

Trong vai Phương - cô công nhân nhà máy dệt đấu tranh cho lẽ phải, góp sức với anh em công nhân chống lại ban giám đốc tham nhũng - Yến Vy có cơ hội thể hiện mình trong vở Khát vọng xanh (tác giả Mai Trinh, đạo diễn Nguyễn Lâm).  Trước đó, Yến Vy đã hai lần xuất hiện trên sân khấu kịch với hai vở Trốn tiệc và Táo quân trên lưng ngựa. Về điện ảnh và truyền hình, Yến Vy đã tạo được cảm tình với khán giả qua các vai: Mai (Gió qua miền sáng tối), Hoa (Tiếng đờn kìm), Nhung (Những nẻo đường phù sa), Thanh (Dòng đời)... Đặc biệt, Yến Vy khá thành công với vai Mẩy Lình trong bộ phim Khỏa nước sông Quy (VTV3 đã phát sóng ), một vai chính khá gai góc. Đất diễn trong vai Mẩy Lình đa dạng, “thoắt ẩn - thoắt hiện” với sự dằn vặt nội tâm trước giá trị của lòng chung thủy. Cô gái người dân tộc Nùng đó đã trao thân cho người yêu trước khi bị ép lấy chồng. Hủ tục lạc hậu đã thiêu rụi tuổi xanh của Mẩy Lình.

Yến Vy bộc bạch: “Bộ phim Khỏa nước sông Quy đã để lại cho tôi nhiều bài học quý giá về sự hoàn thiện nhân cách sống. Số phận của những đôi lứa yêu nhau trong các bộ tộc thiểu số khiến nhiều người không tự quyết định được hạnh phúc của chính mình. Đó là một bi kịch.  Tôi cảm ơn những gian nan, vất vả đã cho tôi có được nhiều vai diễn hay”.