Cảm thông với quý bà báo thù
Liên hoan phim (LHP) Venice 2005 sẽ khép lại vào hôm nay, 10-9, sau 11 ngày tranh tài, tượng vàng sư tử sẽ thuộc về bộ phim nào còn là một ẩn số. Nhưng theo kết quả một cuộc thăm dò người xem tại liên hoan, Cảm thông với quý bà báo thù của đạo diễn Park Chan Wook (Hàn Quốc) và Good night and good luck của đạo diễn George Clooney được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá của giải Sư tử vàng
Cảm thông với quý bà báo thù là bộ phim cuối cùng nằm trong loạt phim “báo thù” của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook gồm Cảm thông với quý ông báo thù (Sympathy for Mr. Vengeance), Trai già (Old boy) và Cảm thông với quý bà báo thù (Sympathy for lady Vengeance).
Triết lý mới về sự báo thù.- Bộ phim kể về nàng Lee Keum Ja xinh đẹp bị tống giam vào tù với án 13 năm vì bị người khác vu oan tội bắt cóc, giết chết một bé trai 6 tuổi. Ra tù, Keum Ja quyết tìm lại ông thầy giáo cũ Baek - kẻ đã gieo oan cho mình - và lên kế hoạch trả thù tàn bạo. Cảm thông với quý bà báo thù là một trong ba tác phẩm châu Á tranh tài tại LHP Venice năm nay. Khi trình chiếu, bộ phim đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ các nhà phê bình. Tạp chí uy tín Variety đánh giá đây là bộ phim châu Á đáng được mong chờ nhất trong năm. Tại Hàn Quốc, phim đã thu hơn 20 triệu USD kể từ khi công chiếu vào cuối tháng 7 qua. Kịch bản
Cảm thông với quý bà báo thù được Park Chan Wook viết rất nhanh và đây là lần đầu tiên nhân vật chính trong loạt phim báo thù của ông là một phụ nữ, bởi theo Park Chan Wook, phụ nữ diễn tả cảm giác tội lỗi và sự chuộc tội mạnh mẽ hơn đàn ông. Park Chan Wook cho biết, ông muốn tập cuối cùng trong loạt phim “báo thù” này sẽ đưa ra một cái nhìn mới về khái niệm báo thù và nó cũng như một lời kết cho tất cả các phim “báo thù” trước: “Báo thù không phải là chuyện dễ thực hiện, nó là một việc làm bạo lực và chỉ gây thêm đau đớn, tội lỗi mà thôi. Trong phim này tôi đề cập nhiều hơn đến việc ăn năn chuộc lỗi và sự cứu rỗi linh hồn”. Và điều đó đã được chuyển tải qua lời nói của nhân vật Keum Ja trong phim: “Ai cũng có sai lầm, nếu bạn phạm tội, bạn phải chuộc tội”.
CUỘC LỘT XÁC CỦA LEE YOUNG AE.- Những ai đã quen thuộc với hình ảnh dịu hiền, trong sáng của nữ diễn viên Lee Young Ae hẳn sẽ rất sốc khi xem cô hóa thân vào vai nàng Keum Ja lạnh lùng, tàn nhẫn trong Cảm thông với quý bà báo thù. Đạo diễn Park Chan Wook đã dành vai diễn “khốc liệt” này cho Lee Young Ae sau lần hợp tác với cô qua bộ phim gây tiếng vang: JSA (đóng với Jang Dong Gun, Won Bin). “Khi nghĩ đến việc một phụ nữ báo thù trên phim, mọi người thường nhắm đến những nữ diễn viên trông mạnh mẽ một chút nhưng tôi cần một người có hai tính cách đối lập nhau và Lee Young Ae là người rất thích hợp”. Với Lee Young Ae, vai diễn Keum Ja thực sự là một thử thách bởi lâu nay hình tượng cô luôn gắn liền với những nhân vật mảnh mai, yếu đuối. Lee Young Ae nhận thức rất rõ điều này nhưng cô muốn phá lệ một lần. Cô tâm sự: “Những ai từng yêu thích những nhân vật tôi đóng trong các phim truyền hình, điện ảnh trước đây có thể sẽ thất vọng với vai của tôi trong phim này nhưng tôi thật sự muốn thoát khỏi hình ảnh những nhân vật hiền thục”. Và Lee Young Ae đã chứng tỏ quyết định của cô là đúng đắn, trên phim nàng Keum Ja của Lee Young Ae mang một vẻ ngoài đẹp dịu dàng, tử tế nhưng bên trong lại ẩn giấu một trái tim băng giá luôn nung nấu ý định báo thù. Hai tính cách trong một con người được Lee Young Ae lột tả thật khéo léo, cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng của ngôi sao này.
Tài năng, xinh đẹp, thành đạt, 34 tuổi đời nhưng trong khi các bạn diễn đồng lứa khác đã yên bề gia thất thì Lee Young Ae vẫn lặng lẽ đi về một mình và lặng lẽ góp nhặt từng vai diễn cho mình như con ong cần mẫn. Sự chăm chỉ, thái độ cầu tiến của Lee Young Ae đã được đền đáp xứng đáng bằng việc hình ảnh của cô luôn tỏa sáng trong lòng công chúng như thuở mới vào nghề cách đây 13 năm.
Vài nét về đạo diễn Park Chan Wook
Khởi đầu, ông làm trợ lý đạo diễn cho một số phim và đến năm 1992 cho ra mắt tác phẩm đầu tay The Moon is the sun’s dream. Đến bộ phim thứ ba: JSA (năm 2000) lập tức tên tuổi ông đã gây tiếng vang lớn khi bộ phim này phá vỡ kỷ lục doanh thu trong nước. Park Chan Wook không hề là “kẻ xa lạ” với các kỳ LHP quốc tế. Năm 2004, bộ phim Trai già của ông đã giành được giải thưởng lớn của ban giám khảo (chỉ sau giải Cành cọ vàng) tại LHP Cannes. Đạo diễn nổi tiếng Quentin Tarantino là một fan “lớn” của Park Chan Wook. Park Chan Wook cho biết, sắp tới ông sẽ bắt tay sản xuất một bộ phim tình cảm lãng mạn dành cho tuổi thiếu niên và một bộ phim về đề tài ma cà rồng. |