Chương Tử Di - làn gió Á Đông phiêu lãng

Năm nay, 2006, liệu Chương Tử Di có đem vinh quang đầu tiên về cho nền điện ảnh Trung Quốc khi vai diễn của cô trong phim Hồi ký một Geisha hiện đang là ứng cử viên nặng ký của giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Chương Tử Di bắt đầu sự nghiệp điện ảnh vào năm 1999 (đóng phim Đường về nhà của Trương Nghệ Mưu). Một năm sau đó, cô đã đóng Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Khán giả chú ý nhiều đến vai diễn của Chương Tử Di bởi nét đẹp siêu thoát cộng với sự cương liệt của cô. Có thể nói, bước ngoặt thứ nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Chương Tử Di là bộ phim Ngọa hổ tàng long. Nếu không có bộ phim này, chắc hẳn Chương Tử Di sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nữa để gây được sự chú ý với các nhà làm phim Mỹ.

Năm 2004, xuất hiện trong phim 2046 bên cạnh Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc, Củng Lợi và Vương Phi- Chương Tử Di với lối diễn xuất nhẹ nhàng, nhiều ẩn khuất đã làm khán giả thích thú. Nick James, biên tập viên tạp chí điện ảnh Sight and Sound (Anh), đánh giá, diễn xuất của Tử Di “đã gợi lên sự hoàn hảo của những bí ẩn tình dục”. Song Tử Di cho biết, cô đã phải sống trong tưởng tượng suốt thời gian diễn vai này, vì với cô những kinh nghiệm mà nhân vật trải qua, cô hoàn toàn xa lạ. Có lẽ bí quyết giúp Tử Di thành công trong những nhân vật “không thuộc về mình” là niềm đam mê những vai diễn hoàn toàn khác biệt với tính cách của cô. Cô nói: “Tôi luôn tìm kiếm những nhân vật lạ. Những bộ phim chính là thầy dạy của tôi về cuộc sống”.

Pha trộn vẻ đẹp lấy lời thanh tân

Với Hồi ức của một Geisha, Chương Tử Di đã không có những thuận lợi ban đầu. Cô được chọn sau khi casting của phim đã “mòn mỏi” với những diễn viên Nhật Bản không đủ tiêu chuẩn. Song niềm vui được đóng chính bộ phim lại đồng hành cùng nỗi lo lắng... vì công chúng Nhật Bản cho rằng, diễn viên có gương mặt Trung Quốc thuần khiết như Chương Tử Di không thể lột tả được tinh thần của một geisha, bởi ngoài sự gợi cảm của nghề nghiệp, geisha còn là một hình tượng nổi tiếng trong đời sống văn hóa của Nhật Bản, từ cách ăn mặc, đi đứng cho đến việc thành thạo mọi kỹ năng của người phụ nữ như pha trà, hát và múa. Điều khiến đạo diễn đồng ý chọn Tử Di vào phim là bởi cô thể hiện được những kỹ năng của geisha. Và chính vẻ e ấp Á Đông pha trộn một chút thanh tân nét đẹp đã làm Tử Di có trọn vẹn tiêu chuẩn trở thành nhân vật Sayuri...

Chỉ trong 5 năm, con đường điện ảnh của cô gái sinh năm 1979 này đã thăng tiến không ngừng, những bộ phim cô đóng dù là cho bất kỳ đạo diễn nào: Lý An, Vương Gia Vệ, Trương Nghệ Mưu... đều là những tuyệt phẩm về diễn xuất. Mỗi phim, khán giả lại chứng kiến sự chín muồi của Tử Di, cô có thể tinh ranh, láu lỉnh; có thể dịu dàng, đôn hậu; có thể lẫm liệt, khí phách... Bản thân Chương Tử Di cũng bất ngờ với những thành công của mình, cô cho biết: “Tôi đã thành công ngoài mong đợi. Trong sự nghiệp, ai chẳng mơ ước được chạm tới đỉnh cao và tôi vẫn không ngừng nỗ lực vì điều đó”.

Chờ vai trong phim hài

Hằng tuần, Chương Tử Di đều nhận được rất nhiều kịch bản và nếu chọn được một kịch bản hay, cô sẽ hy sinh hết mình cho nó. Cô không có thói quen tính toán bộ phim sắp tới là gì, vai diễn mới như thế nào. “Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đôi khi bạn sẽ nhận được một vai diễn mà bạn ít ngờ tới. Vì theo tôi, diễn viên thường ở vào vị trí bị động. Bộ phim hoặc vai diễn bạn sẽ tham gia không phụ thuộc vào sự kiểm soát của một người. Bạn thích vai này nhưng có khi lại phải nhận vai khác” - Chương Tử Di tâm sự rất thẳng thắn. Chương Tử Di không thích trù bị, tính toán về bộ phim tương lai hay vai diễn mới như thế nào. Cô muốn cảm nhận một cách tự nhiên về kịch bản, vai diễn. Nhưng khi được hỏi trong thời gian sắp tới, cô thích được đóng vai nào, Chương Tử Di trả lời ngay cô thích đóng trong một bộ phim hài, vì người Trung Quốc thường nói làm người ta khóc dễ hơn làm người ta cười.

Đẹp, tài năng là những gì tạo hóa đã ban tặng cho Tử Di, cô tận hưởng những điều đó bằng sự trân trọng và chuyên cần. Và cô đã nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng. Với vai diễn trong phim 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ, Chương Tử Di đã dẫn đầu danh sách Diễn viên phụ xuất sắc nhất trong cuộc bình chọn giải thưởng dành cho phim nói tiếng nước ngoài năm 2005, do nhật báo Điện ảnh độc lập trực tuyến IndieWIRE tổ chức. Ngoài ra, Chương Tử Di cũng được xếp hạng 3 trong danh sách Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, xếp sau nữ diễn viên Pháp Emmanuelle Devos (phim Kings and Queen) và nữ diễn viên Đức Sibel Kekilli (phim Head-On). Hiện tại, với phim Hồi ức của một Geisha, tên tuổi của Chương Tử Di cũng đang rất được chú ý tại Hollywood. Cô có tên trong danh sách đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Quả Cầu Vàng và giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên (SAG). Cô cũng vừa được chọn là gương mặt bìa cho số báo mới nhất của tờ New York Times (ảnh) với chuyên mục thời trang đặc biệt mang tên “T”.