Củng Lợi trong “Hồi ức của một Geisha”

Từ hình ảnh quen thuộc - một phụ nữ xinh đẹp, đằm thắm, giờ đây Củng Lợi bỗng thành ả geisha ghê gớm, nét mặt đầy ma mãnh, những cử chỉ du côn và giọng nói nanh nọc...

Tất cả những nét mới trong diễn xuất càng làm tăng sức hấp dẫn độc đáo của nữ minh tinh Trung Quốc đẳng cấp quốc tế này.

“Hồi ức của một Geisha”, bộ phim hoành tráng đầu tiên của Hollywood có dàn diễn viên chủ đạo người châu Á. Trong phim, Củng Lợi vào vai Hatsumomo (tên Hán là Thứ Đào), nữ hoàng geisha hồi những năm 1930, luôn hành hạ và làm nhục Nitta Sayuri (Tiểu Bách Hợp- Chương Tử Di đóng). Bởi Sayuri là geisha sắc nước hương trời đang độ xuân thì.

Nói về vai diễn, Củng Lợi cho rằng Hatsumomo là một nạn nhân cần thấu cảm chứ không đơn thuần là hiện thân của cái xấu, cái ác. Cô vừa khóc vừa nói: “Hatsumomo là một kẻ nổi loạn. Thời ấy các geisha không được phép yêu ai nên cô ấy phải lén lút trong cuộc tình đắm đuối của mình. Trong cô ấy có tình yêu và cả lòng hận thù sâu sắc. Cũng giống như Sayuri, có thể trước đây Hatsumomo từng bị ngược đãi, và rồi nhờ nghị lực cô ấy đã vươn lên thành một geisha sừng sỏ trong nghề...”.

Đạo diễn Rob Marshall (đoạt Oscar 2002 với “Chicago”) rất thành công trong việc tái hiện tiểu thuyết cùng tên của tác giả Arthur Golden. Câu chuyện trải dài gần 2 thập kỷ, các tác giả kịch bản Robin Swicord và Doug Wright đã khéo léo khắc họa chân dung của các nữ nhân vật chính dưới lớp áo kimono huyền bí.

Ngay từ nhỏ, cô gái nghèo khổ Chiyo (sau này là Sayuri) đã cho mọi người thấy tương lai rực rỡ của một geisha thượng thặng. Thế rồi được Mameha (Đậu Diệp - Dương Tử Quỳnh thủ vai) dìu dắt, đôi mắt ướt át của Sayuri đã thực sự hút hồn những quý ông đầy quyền lực (đặc biệt là ngài Chủ tịch do ngôi sao Nhật Bản Ken Watanabe nhập vai) và trở thành mối đe dọa ngôi vị nữ hoàng của Hatsumomo. Hatsumomo thẳng thừng tuyên chiến với Sayuri: “Ta sẽ hủy diệt cô”.

Nhiều người cho rằng việc lựa chọn 3 diễn viên Trung Quốc vào vai các geisha là chưa hợp lý. Tuy nhiên,chính nữ diễn viên Trung Quốc mới là các thần tượng màn bạc châu Á chứ không phải những người đẹp của điện ảnh Nhật Bản.

Đáp lại lời chỉ trích này, đạo diễn Marshall nói: “Tôi chọn diễn viên là cho vai diễn, chẳng quan tâm họ là người nước nào”.