Đàm Gia Minh chiến thắng với Phụ tử

Bộ phim đầu tiên của đạo diễn Đàm Gia Minh sau 17 năm tạm rời xa trường quay: Phụ tử đã đăng quang trong lễ trao giải thưởng Kim Tượng-một giải Oscar của điện ảnh Hồng Kông - diễn ra vào cuối tuần qua. Phụ tử còn nhận thêm giải Kịch bản hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Dẫn đầu với 13 đề cử nhưng rốt cuộc bộ phim cổ trang nhiều tốn kém của đạo diễn Trương Nghệ Mưu chỉ đoạt 4 giải: Ca khúc gốc, Thiết kế mỹ thuật, Trang phục và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh hậu) cho Củng Lợi. Tuy nhiên cô đã không có mặt tại lễ trao giải. Đây là lần thứ ba một nữ diễn viên đại lục nhận giải này, trước đó là Chương Tử Di, Châu Tấn. Một phim khác của Trương Nghệ Mưu: Thiên lý tẩu đơn kỵ đánh bại siêu phẩm kinh dị của Hàn Quốc The Host trong hạng mục Phim châu Á hay nhất.

Ngôi sao nhí 9 tuổi Gouw Ian Iskandar (phim Phụ tử) đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc và Diễn viên mới. Tại lễ trao giải Kim Mã-Đài Loan vừa qua, cậu bé này cũng từng nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Châu Tấn (phim Dạ yến). Bất ngờ lớn nhất của đêm trao giải chính là sự đăng quang ngôi vị Ảnh đế của Lưu Thanh Vân (phim My name is fame) bởi trước đó nhiều người dự đoán giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ thuộc về một trong ba tên tuổi Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát và Lý Liên Kiệt. Một bất ngờ nữa là việc người thắng lớn tại giải Kim Tượng năm ngoái: đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, năm nay, hoàn toàn trắng tay ra về mặc dù hai phim Xã hội đen 2 và Exile của ông được đề cử Phim hay nhất và bản thân Đỗ Kỳ Phong cũng được đề cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc.