Hồi ký về vua rock Elvis Presley

Elvis By The Presleys không chỉ là tên một album hai CD sắp được phát hành nhân kỷ niệm 28 năm ngày mất của Elvis Presley mà còn là tựa một cuốn sách hồi ký rất cảm động do Priscilla và Lisa Marie Presley viết về vua nhạc rock

imgLisa Marie viết rằng: “Tôi chào đời năm 1968 và có nhiều ký ức về Graceland (biệt thự riêng của Elvis Presley tại Memphis, Tennessee) đủ để đầu tôi còn quay cuồng mãi cho đến khi hết sống trên cõi trần này. Cuộc sống trong Graceland đầy sức sống mãnh liệt và không thiếu những sự kiện đáng nhớ. Dĩ nhiên mọi sự việc, diễn biến đều liên quan trực tiếp đến bố tôi. Hôm nào ông vui thì đó là một ngày hoàn hảo. Chúng tôi không cưỡi ngựa thì đi xe golf khắp trong sân vườn rộng lớn bao quanh Graceland...

Bố tôi là người không bao giờ che giấu bất cứ điều gì. Khi nổi nóng, ông có thể khiến Darth Vader (nhân vật trong Star Wars) cũng phải tìm nơi ẩn trốn nhưng khi sung sướng ông cũng làm cho mọi người quanh mình được vui sướng chung. Elvis là người không bao giờ làm cho ai phải nhàm chán thất vọng.

Chứng mất ngủ của bố tôi làm cho quy luật thời gian tự nhiên, cách biệt ngày và đêm bị đổi thay hẳn trong Graceland. Tôi nhớ khi bé, có lần tôi nói với bố rằng mình ao ước được nuôi một chú cún. Thế là vào lúc 3 giờ sáng, ông đã cho một đoàn xe, với 20 người, lăn bánh ra khỏi Graceland tiến vào thành phố, dừng trước cửa hàng bán vật nuôi trong nhà. Khi đến nơi mọi người đã thấy ông chủ tiệm bị đánh thức đứng chờ sẵn. Không ai có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của “vua”. Đêm ấy 20 nhân viên của bố được thưởng mỗi người một chú chó con.

Một đêm khác tôi bỗng thức giấc khi nghe tiếng động rất lớn vang ra từ phòng ngủ của bố, ngay sát phòng tôi. Thì ra người ta đang cưa cánh cửa để có thể bưng vào phòng một cây đàn piano. Đêm ấy bố tôi chợt có cảm hứng đàn và hát gospel".

Priscilla thì viết: “Elvis là một người đàn ông dạt dào tình cảm và mùa Giáng sinh là cơ hội cho các làn sóng tình cảm trào dâng ra khỏi trái tim của anh ấy. Elvis thích tự mình trang hoàng nhà cửa, cây thông với những dây bóng đèn điện lấp lánh, mua bao nhiêu cũng không đủ. Một mùa Giáng sinh nọ, trời đổ tuyết, Elvis hân hoan như được lao vào cõi thiên đàng. Chúng tôi đã ra vườn làm một ông già tuyết khổng lồ. Cho đến khi qua đời, sâu trong lòng Elvis vẫn còn là một chú nhóc thích nô đùa" .

img
Priscilla và Lisa Marie (1970)

Elvis quen Priscilla từ khi bà mới là thiếu nữ 17 tuổi (hồi năm 1963). Bốn năm sau họ âm thầm đến Las Vegas làm lễ thành hôn. Họ chỉ mời vài người thân trong gia đình và bạn bè. “Khi mới quen nhau, không lúc nào anh ấy không kể cho tôi nghe về Graceland và sau này, khi đã sống trong đó tôi mới hiểu được rằng Graceland không chỉ là nhà mà còn là nới ẩn náu riêng của Elvis...

Một ngày Giáng sinh khác ở Graceland mà tôi nhớ mãi là khi Elvis mua tặng tôi một con ngựa ô được đặt tên là Domino. Lúc đầu chính anh có vẻ sợ con Domino nhưng khi thấy tôi cưỡi ngựa quá vui thì anh cũng vui theo. Từ đó trở đi chúng tôi có thú cưỡi ngựa khắp vùng vào nửa đêm, gõ cửa các nông trại để hỏi có ai muốn bán ngựa nòi Golden Palomino không. Tuy bị đánh thức lúc đang ngon giấc nhưng khi thấy kẻ quấy rầy là vua rock thì mọi người lại vui vẻ, dù lúc ấy có là 3 hay 4 giờ sáng đi chăng nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có được một con Golden Palomino còn Elvis sau đó trở thành một kỵ sĩ xuất sắc”.

Lisa Marie cũng không thiếu những kỷ niệm Giáng sinh bên cạnh vua rock: “Một dịp Giáng sinh, khi bắt đầu lớn, tôi muốn lập cho mình một bộ sưu tập đĩa nhạc nên yêu cầu bố mua cho các album của Elton John”. Bố cứ vờ như không nghe thấy. Nhưng dì Delta sau đó đã thỏa mãn yêu cầu của tôi. Sáng 25-12, mọi người quây quần bên cây thông Noel hăm hở mở quà. Khi thấy tôi lôi ra các đĩa của Elton John, bố đã chụp lấy và hét lên: “Gã này là ai? Tại sao con gái tôi lại không nghe tôi hát mà lại nghe hắn hát?”. Hôm ấy bố tôi rất giận nhưng sau đó không lâu chính ông cũng tìm nghe nhạc của Elton John”.

Priscilla tâm sự rằng trong tâm tư bà vẫn luôn hướng về Graceland vì ở đó, bà đã có những ngày tháng vui sống chẳng ai có được. “Tính cách sống và hưởng thụ cực kỳ mãnh liệt của Elvis bao trùm lên mọi khía cạnh cuộc sống của bất cứ ai bước vào Graceland. Khi nổi hứng xem phim, anh ấy thuê nguyên rạp hát ở Memphis, kéo tất cả bạn bè, nhân viên vào đó và chỉ rút hết đi sau khi tất cả đã cùng xem xong 4 phim! Hoặc anh thuê nguyên sàn trượt patin, đẩy mọi người vào cuộc đua tốc độ, đua vũ điệu trên sàn và cũng đã có lần anh chiếm hết một công viên giải trí để cho gia đình tha hồ mà nô đùa.

Elvis chỉ có Lisa Marie là con (do lúc sinh nó ra thì chúng tôi đã bắt đầu không còn cảm thông được với nhau) nên hết sức yêu thương và nuông chiều nó. Elvis và Lisa Marie như có với nhau một sợi dây liên lạc vô hình cực mạnh. Nhưng cũng có hai lần anh ấy đánh roi vào mông nó. Lần thứ nhất vì Lisa Marie đã lấy viết màu vẽ lên ghế salon và lần thứ hai vì nó không nghe lời bố dặn, vẫn cứ bước ven hồ bơi. Nhưng sau mỗi lần đánh con, Elvis tỏ ra rất ân hận, nhìn anh ấy, bạn có thể tưởng tượng rằng anh đang bị lương tâm cắn rứt vì lỡ tay trở thành kẻ sát nhân”.

Lisa Marie nhớ lại: “Sau khi đánh tôi, vào nửa đêm, bố bước vào phòng, trên tay có con búp bê mới, ngồi xuống giường và hát cho tôi nghe Can’t Help Falling In Love. Trong phòng ngủ của tôi lúc nào cũng có cái ghế bành dành riêng cho bố. Bố thường ngồi vào đó khi xem truyền hình cùng với tôi”.

Priscilla cho biết, Elvis nghiện nặng từ năm 1973 “nhưng không nhận mình là con nghiện vì theo anh, tất cả những thứ thuốc an thần mà anh dùng đều là theo toa của bác sĩ. Elvis không thỏa mãn mình với những loại ma túy thực sự nên càng không cho rằng mình đã trở thành một kẻ nghiện ngập. Chính điều này đã khiến anh ấy chết mà không biết”.

“Khi bố mẹ ly dị, tôi chẳng tức giận ai vì khi nào không bận việc riêng thì bố vẫn ở nhà nói chuyện với mẹ tôi hàng giờ. Đây là chuyện mà tôi hoàn toàn không thích khi phải nhắc lại: Lúc 4 giờ ngày 16-8-1977, bố bắt gặp tôi còn thức nên hơi nhíu mày rồi bảo tôi hãy lên giường ngủ ngay. Tôi vâng lời chìa má cho bố hôn rồi chạy về phòng mình. Đó là lần cuối cùng tôi trông thấy bố còn sống”, Lisa Marie kể.