Kirsten Dunst - Tình nhân của người nhện

Spider-Man 3, ngay buổi họp báo ra mắt phim, trước sự chào đón và tiếng gào thét của hàng ngàn fan hâm mộ, nữ diễn viên chính của phim là Kirsten Dunst đã phải sửng sốt, vì chưa bao giờ cô chứng kiến một sự tôn vinh lớn đến như thế!

Tuy chưa phải là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hollywood, và tuy có nhiều phim đóng không được thành công lắm về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật nhưng khi nói về cô, giới phê bình lẫn các nhà sản xuất đều cho rằng càng ngày, Kirsten càng khẳng định vị thế của mình cùng các ngôi sao đương thời, khi cô liên tục có mặt trong 3 phần Spider-Man, từng làm khán giả chao đảo về nhan sắc trong phim Marie Antoinette... và Kirsten Dunst còn có một bề dày thành tích diễn xuất, một bước chuyển hoàn hảo từ ngôi sao nhí thành ngôi sao trẻ của Hollywood.

Từ diễn viên nhí đến ngôi sao Hollywood

Kirsten Caroline Dunst sinh ngày 30-4-1982 tại Point Pleasant, New Jersey. Mẹ cô là Inez vốn là một nghệ sĩ trong khi cha, ông Klaus Dunst, người gốc Đức làm việc trong ngành y tế. Sự nghiệp diễn xuất của Kirsten bắt đầu khi mới 3 tuổi trong chương trình showbiz trên truyền hình, tiếp đó, cô liên tiếp đóng quảng cáo cho các hãng khác nhau. Với những gì đã có được, Kirsten nhanh chóng đến với điện ảnh, bộ phim đầu tiên cô tham gia là New York Stories của Woody Allen sản xuất năm 1989. Sau đó ít lâu, gia đình Kirsten chuyển tới sống tại Los Angeles và đây thực sự là cơ hội tốt cho cô tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tại Los Angeles, Kirsten được mời diễn một vai trong bộ phim The Bonfire of the Vanities cùng với Bruce Willis và Melanie Griffith. Tiếp tới là các vai diễn trong Darkness Before Dawn và High Strung, Star Trek: The Next Generation cũng như xuất hiện trong serie phim của NBC: Sisters. Vào năm 1994, Kirsten đột phá khi đóng ngang hàng với những ngôi sao: Brad Pitt và Tom Cruise trong bộ phim Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles. Với vai diễn này, cô đã được đề cử quả cầu vàng, giải thưởng MTV dành cho diễn xuất xuất sắc nhất và giải thưởng Saturn dành cho nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Những vai diễn ấn tượng của cô còn có Little Women (1994), Jumanji (1995) và Small Soldiers (1998). Nhưng đến năm 2000 mới thực sự là một năm lớn đối với Kirsten khi cô nhận vai Lux Lisbon trong bộ phim The Virgin Suicide của hãng phim độc lập Sofia Coppola. Cùng lúc đó, cô cũng thành công trong bộ phim Bring It On (2000) và tốt nghiệp Trường Trung học Notre Dame ở Los Angeles vào tháng 6 cùng năm. Sau hàng loạt bộ phim thương mại khác, vào năm 2002, Kirsten tham gia bộ phim Spider-Man với vai diễn Mary Jane Watson, bộ phim có được doanh thu kỷ lục đưa Kirsten đặt chân lên đỉnh cao vinh quang. Đến năm 2003,với vai diễn trong bộ phim Levity và bộ phim Mona Lisa Smile, Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) cùng với Jim Carrey, và tiếp tục với phần 2 của Spider-Man (2004), Elizabethtown (2005), Marie Antoinette (2006) và Spider-Man 3 (2007).

Không thích Cannes...

Khi vai diễn nữ chính của Kirsten Dunst trong phim Marie Antoinette của đạo diễn Sofia Coppola bị giới phê bình phim chỉ trích và Ban Tổ chức của Liên hoan Phim Cannes năm ngoái không ủng hộ, Kirsten Dunst tuyên bố mình không thích Cannes, cô nói: “Bước chân vào được danh sách đề cử của Cannes là chuyện không hề đơn giản, tâm trạng người diễn viên được “đề cử” ví như đang mang cục đá nặng trên lưng và khi vướng phải chỉ trích thì diễn viên phải sống trong tâm lý bị người ta giẫm đạp lên thành quả của mình. Tôi không thích Cannes nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ với những người ấy tôi là một diễn viên có thực lực...”.

Những cuộc tình vắt vai... và

Mặc dù có tin đồn rằng cô hẹn hò với rất nhiều bạn diễn từ: Tobey Maguire (trong Spider-Man), Jake Hoffman, Jake Gyllenhaal, Fabrizio Moretti (tay trống của ban nhạc Fabrizio), Adam Brody, Adam Levine (ca sĩ), Orlando Bloom và mới nhất là Johnny Borrell - Rocker người Anh. Nhưng mới đây, Kirsten Dunst lại tuyên bố mình chưa bao giờ có được một cuộc tình xứng đáng, đang tìm kiếm một người đàn ông đích thực. Cô tâm sự: “Hiện nay, tôi không muốn mình “bước chân” vào bất cứ một mối quan hệ “chóng vánh” nào vì điều đó có thể phá hủy cuộc đời tôi. Một cuộc hẹn hò mà ở đó người ta nốc rượu như nước, nói những câu sáo rỗng và chấm dứt bằng cách lên giường nhanh chóng. Tôi không thích như vậy. Thật sự tôi đang cần một mối quan hệ nghiêm túc, một người đàn ông để tôi có thể lấy làm chồng”.

Kirsten Dunst – một “bà già” hấp dẫn!

Mới đây, Kirsten đã có buổi nói chuyện với tạp chí Woman về sự nghiệp diễn xuất cũng như cuộc sống riêng tư của mình. Về vai Mary Jane trong Spider-Man, cô vui vẻ nói: “Tôi thật là vinh hạnh và may mắn khi nhận được vai diễn thú vị này. Có lẽ mọi người cũng biết tôi là tuýp phụ nữ cổ điển và còn hơi già nữa. Vai diễn Mary đã cho tôi cơ hội để nhận ra tôi thật sự là người như thế nào. Trông tôi cũng giống như một “bà già” nhưng có sức hấp dẫn đối với các chàng trai trẻ lắm phải không?”. Và với biệt danh “Bà già Kirsten” cô tự đặt cho mình, Kirsten Dunst vừa có thêm vai diễn mới trong phim có tên A Jealous Ghost (Con ma ghen tỵ). Bộ phim được thực hiện dựa theo tiểu thuyết kinh dị cùng tên của nhà văn A. N. Wilson. Trong phim, Kirsten sẽ vào vai một cô gái trẻ đến London học đại học và sau khi cô bắt đầu có quan hệ yêu đương với một trong những vị giáo sư của mình thì cô đã bị một con ma tống tình...