Lim Soo Jung - cô bé dễ khóc...
Với diễn xuất của Lim Soo Jung qua vai diễn Eun Jae trong phim Xin lỗi, Anh yêu em (phát trên HTV7), khán giả và giới phê bình đều phải công nhận cô là một nữ diễn viên có tài năng và đầy đủ khí chất để trở thành một ngôi sao lớn của điện ảnh Hàn Quốc
Cô bé "mít ướt" trên màn ảnhTrong cuộc sống đời thường, mỗi khi Lim Soo Jung ngước mắt nhìn vào một ai, người ta sẽ thấy dường như mắt cô đang khóc. Nhiều đạo diễn đã phê bình: "Cặp mắt của Lim Soo Jung luôn long lanh và nước mắt chỉ chực chờ để được rơi...". Người ta nói đó là cặp mắt đa sầu, đa cảm. Chính vì lợi thế của cặp mắt, nên từ những ngày mới chập chững vào nghề, Lim Soo Jung đã làm khán giả phải rơi lệ, bàng hoàng cả tim khi xem cô diễn trong phim The Ing với Kim Rae Won, Người tình tổng thống với Choi Ji Woo... và vai diễn trong phim Xin lỗi, Anh yêu em là một vai được “đo ni đóng giày” cho riêng Lim Soo Jung. Suốt thời gian quay phim, Lim Soo Jung thường xuyên sử dụng đến thuốc nhỏ mắt. Không phải cô cần đến chất thuốc ấy để khóc mà là vì cô khóc quá nhiều, nên mắt sưng to, tròng mắt bị đỏ, nếu như không nhỏ thuốc thì mắt sẽ dễ bị nhậm.
Lim Soo Jung là đối thủ của Moon Geun Young?
Tuy Lim Soo Jung và Moon Geun Young từng hợp tác với nhau chung một bộ phim kinh dị Chị em sinh đôi và nhanh chóng trở thành đôi bạn thân song, với tài năng "bẩm sinh" về diễn xuất, cả hai lại là đối thủ đáng gờm trong nhiều dự án làm phim của các nhà sản xuất phim tại Hàn Quốc. Nhiều nhà phê bình còn làm bảng so sánh thành tích diễn xuất, quay quảng cáo, giải thưởng ... của cả hai để phân định xem ai hơn ai nhưng tiếc thay, cho đến thời điểm hiện nay thì người tám lạng, kẻ nửa cân và khi không thể so sánh thì người ta lại dự báo Moon Geun Young và Lim Soo Jung sẽ là đối thủ của tất cả những sao như: Ha Ji Won, Han Ji Hye, Bae Tu Na, Kim Jung Hwa, Park Eun Hye... để tiến dần lên địa vị ảnh hậu...
Thời trang trên phim của Lim Soo Jung
Trong phim Xin lỗi, Anh yêu em, đạo diễn yêu cầu tổ thiết kế phải lựa cho Lim Soo Jung những bộ trang phục bắt mắt, hợp thời trang. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nhân viên phục trang đã thuyết phục Lim Soo Jung mặc những bộ trang phục kiểu châu Âu với chiếc mũ lệch, giày ống, găng tay bằng da và váy ngắn. Trong những trang phục ấy, Lim Soo Jung đã ra dáng một cô gái có cá tính và biết cách ăn mặc hợp thời trang đúng với tính cách của nhân vật Eun Jae. Sau khi phim phát sóng, mùa đông năm 2004, giới trẻ tại Hàn Quốc đã đua nhau đi sắm trang phục giống các kiểu của Lim Soo Jung và người ta gọi đó là thời trang của những cô gái đang yêu.
Vấn đề lớn nhất của Lim Soo Jung hiện nay là gì?
Khi được Tạp chí Ceci phỏng vấn, Lim Soo Jung cho biết điều làm cho cô áy náy nhất là tuy đã bước qua tuổi 25 nhưng dáng dấp và gương mặt của cô lại quá "bé", khó mà nhận được những loại vai người phụ nữ "trưởng thành" trong các bộ phim tâm lý. Lim Soo Jung cho rằng chỉ đóng hoài một loại vai "con nít" mới biết yêu, khán giả chưa chán nhưng tự bản thân cô đã cảm thấy khó chịu. Cô sợ nếu như mình không thay đổi cách diễn, cách hóa thân thì khả năng sáng tạo sẽ rơi vào tình trạng “giậm chân tại chỗ”...
Lim Soo Jung và tin đồn tình cảm
Từng có những nụ hôn "ấm nồng" với Lim Rae Won trong phim The Ing, từng xảy ra xì-căng-đan "phim giả tình thật" với So Ji Sub khi đóng phim Xin lỗi, Anh yêu em và giờ đây, Lim Soo Jung lại tiếp tục làm người tình của ngôi sao Cha Tae Hyun trong phim mới nhất Sad movie... Mỗi khi hợp tác với một bạn diễn mới là mỗi một lần báo chí thêu dệt, cặp đôi Lim Soo Jung với người này, người kia nhưng trên thực tế, Lim Soo Jung chỉ tuyên bố người mà mình có "cảm tình" nhất trong các bạn diễn nam là So Ji Sub song tiếc thay, chỉ là hai chữ "cảm tình" chứ chưa phải là "yêu"! Cô nói: "Có lẽ tôi chưa gặp được tiếng sét ái tình, nên không có cảm giác chờ đợi hay nhớ mong một ai. Nếu như tình yêu đến với tôi, chắc chắn người mà tôi thông báo đầu tiên sẽ là các fan yêu thích của mình".