Lương Gia Huy: Diễn viên không kén vai
Tối 28-4, lễ trao giải Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh lần thứ 14 đã diễn ra long trọng tại khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, với sự tham gia của đông đảo giới nghệ sĩ Trung Quốc, Hồng Kông. Giải thưởng Nam diễn viên Hồng Kông được yêu thích nhất đã về tay Lương Gia Huy
Anh được mệnh danh là ngôi sao có nhiều vai diễn “phong phú” nhất và gần ba thập niên qua, anh cũng được xem là ngôi sao nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh trong khu vực.
Đóng phim như người máy...
Sinh năm 1958, gia nhập làng giải trí Hồng Kông từ năm 1983 và anh đã bước lên đài vinh quang khi “ẵm” về giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất liên hoan phim Kim Tượng Hồng Kông năm 1984. Vinh quang đến quá dễ dàng, nên Lương Gia Huy “trượt dài” theo dòng phim thương mại – hài rẻ tiền. Phải đến 7 năm sau, Lương Gia Huy mới lấy lại vị thế của mình bằng vai diễn trong phim Mùa của tình yêu - nhân vật đa tình trong phim này đã giúp anh đoạt giải Nam diễn viên chính liên hoan phim Kim Tượng năm 1991. Năm 1992, Lương Gia Huy lọt vào mắt xanh của đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud để đảm nhận vai nam chính trong phim L’Amant (Người tình), chuyển thể từ tiểu thuyết lừng danh của nhà văn nữ Marguerite Duras. Và cũng chính vai diễn người đàn ông “ba Tàu” si tình trong phim đã giúp tên tuổi của Lương Gia Huy lan rộng khắp thế giới. Từ bấy đến nay, mỗi năm, Lương Gia Huy đều nhận trên dưới 7 phim, con số “kinh khủng” đối với một diễn viên và ngay cả Lương Gia Huy đôi lúc cũng phải chép miệng than: “Tôi đóng phim cứ y như là người máy!”.
Diễn viên “lũy thừa”
Lương Gia Huy từng tâm sự trên tờ Minh Báo – Hồng Kông rằng: “Tôi đóng phim gần 20 năm, trải qua nhiều vai diễn tốt có, tệ có và cũng có nhiều luồng đánh giá, người thì đánh giá diễn xuất của tôi là tuyệt, song có người khẳng định tôi là diễn viên “lũy thừa” – một năm nhận 7 vai y chang nhau, không có gì khác – một dạng trung niên lố bịch, thích tình, thích tiền... Một lời tuyên bố khá chính xác. Tôi không kén vai diễn, vì bất cứ loại hình nhân vật nào tôi cũng muốn được diễn, được sống với ngoại hình, tính tình và cả sự ngây ngô. Tôi quan niệm là diễn viên thì không nên kén vai diễn. Bởi mục đích của đời tôi là muốn đưa lên màn ảnh những con người có thực trong xã hội, những con người mà ở bất cứ nơi đâu, bất cứ quốc gia nào bạn cũng có thể gặp trên đường phố, trong quán ăn...”. Mới đây, trong hội chợ phim tổ chức tại Hồng Kông, bài phát biểu của Lương Gia Huy đã để lại dấu ấn cho những người đến dự hội chợ: “10 năm trước, tôi nhận giải diễn viên được yêu thích nhất, tôi nghĩ là tôi sẽ không phấn đấu nữa. Nhưng sau đó, tôi hiểu rằng không nên như thế. Tôi sẽ phải chiến đấu với bản thân để có thể vượt thoát chính mình...”.
Tôi thừa nhận mình là người giàu tình cảm....
Từ sau phim Người tình diễn cặp với ngôi sao “nhí” Jane Marc – diễn viên Pháp, Lương Gia Huy được fan nữ châu Á đặt cho anh biệt danh “Người tình tuyệt vời” và giới truyền thông còn tuyên bố: “Anh đã ngang dọc từ Đông sang Tây với những bộ phim nổi tiếng. Anh đã có những mối tình ngọt ngào với không ít giai nhân trên màn ảnh. Vậy chắc hẳn anh cũng là người đa tình”. Trong một buổi trò chuyện với phóng viên mạng Sina.com, câu hỏi anh có phải là người đa tình hay không lại được lặp lại và Lương Gia Huy đã trả lời: “Tôi chỉ là người bằng xương, bằng thịt, cũng có trái tim đa sầu, đa cảm. Khi hóa thân vào vai diễn là tôi coi như mình đã bán linh hồn cho nhân vật, nên chuyện yêu nữ diễn viên đóng cặp là việc thường tình. Nhưng sau khi phim đóng máy, tôi lại trở về với con người thật, rồi tự ý thức rằng tình cảm đó chỉ là hư ảo. Tôi cho phép mình mơ hồ trên phim, nhưng rời phim trường, cương quyết không vấn vương. Vợ con mới là cuộc sống của mình. Tôi thừa nhận mình là người giàu tình cảm nhưng tuyệt nhiên không phải người đa tình”.
Một trong mười ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ
Hiện nay giới phê bình và khán giả màn ảnh Hoa ngữ đánh giá Lương Gia Huy cùng Trương Nghệ Mưu, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Hồ Quân, Huỳnh Hiểu Minh, Hồ Bình, Tạ Đình Phong, Châu Kiệt Luân và Khương Văn là 10 khuôn mặt nam lừng lẫy nhất, và cũng chính sự đánh giá đó đã đưa anh đến giải thưởng diễn viên Hồng Kông được yêu thích nhất tại Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh lần thứ 14.