Ngón tay vàng - "Bá tước Monte Cristo châu Á”
Được xem là "phiên bản Trung Quốc" của bộ phim Bá tước Monte Cristo, Ngón tay vàng tạo ấn tượng tốt nhờ câu chuyện ly kỳ cùng diễn xuất giỏi của dàn diễn viên chính. Bộ phim đang hấp dẫn người xem trên VTV3
Ra mắt muộn vì làm kỹ
Biên kịch Châu Trấn Thiên (tác giả bộ phim Trường chinh rất nổi tiếng) "mê" những tác phẩm của đại danh hào Pháp Alexandre Dumas khi còn trẻ, đặc biệt là tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo. Được Đài truyền hình Hồ Bắc (Trung Quốc) đặt hàng một kịch bản kỷ niệm Quốc khánh 1-10-2003, ông bèn chuyển thể Bá tước Monte Cristo thành Ngón tay vàng.
Đó là câu chuyện đời đầy sóng gió của chàng thanh niên Đường Thanh Sơn bối cảnh Trung Quốc những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Châu Trấn Thiên đã lồng nhiều chi tiết hư cấu vào những sự kiện lịch sử chọn lọc của giai đoạn này nên khán giả dễ cảm nhận nội dung.
Sau ba lần sửa chữa, kịch bản được giao cho đạo diễn Giang Hồng. Vốn kỹ tính, Giang Hồng chấp nhận dời kế hoạch để tìm kiếm diễn viên và ê kíp ưng ý. Do vậy phim ra mắt khán giả muộn hơn 1 năm, 1-10-2004 thay vì 2003 như dự định.
Đạo diễn Giang Hồng cho biết đã học hỏi cách làm phim của truyền hình Hồng Kông để tăng tiết tấu phim và sức lôi cuốn người xem. Hơn thế ông hài lòng vì tìm được dàn diễn viên giỏi, hợp vai. Đặc biệt, ông dành nhiều lời khen cho nam diễn viên Hồng Kông Lữ Lương Vỹ.
"Tôi thích nhân vật Đường Thanh Sơn ngay khi mới đọc kịch bản"
Lữ Lương Vỹ đã tâm sự như vậy. Song, ban đầu do bận đóng phim khác nên anh tỏ thái độ nuối tiếc khi phải từ chối tham gia. Biết đạo diễn Giang Hồng quyết định dời lịch quay chỉ chờ mình, Lữ Lương Vỹ tranh thủ thời gian tối đa, vừa dứt công việc bên Hồng Kông là bay sang Trung Quốc nhận vai.
Vì quá yêu nhân vật Đường Thanh Sơn, cảm kích trước sự tin tưởng của nhà sản xuất, ngoài việc tự bỏ tiền túi đặt trang phục cho vai diễn, Lữ Lương Vỹ còn tự nguyện hạ giá cát-sê xuống một nửa. Anh nhiệt tình thức khuya dậy sớm như mọi người để rút ngắn thời gian thực hiện.
Lữ Lương Vỹ cho biết, kể từ sau bộ phim Bến Thượng Hải, lâu lắm anh mới tìm được vai diễn hay trên màn ảnh nhỏ. Anh dành hết tâm huyết vào vai diễn Đường Thanh Sơn với mong ước xây dựng một vai diễn "trường thọ" như nhân vật Đinh Lực trong Bến Thượng Hải năm xưa.
Nhan Đan Thần, cô diễn viên trẻ may mắn
Bên cạnh dàn diễn viên nam giỏi nghề như Lữ Lương Vỹ, Vương Đồng Huy (vai Phí Vĩnh Gia), Trần Chính (vai Vương Duy Tông), Vương Vỹ (vai Lỗ Định Sơn)..., phim giới thiệu đến khán giả những gương mặt nữ trẻ triển vọng như Nhan Đan Thần (vai Thi Bội Trân), Trần Lệ Phong (Mạnh Đình Đình), Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ (vai Phí Thanh Thanh)... Nổi bật nhất là Nhan Đan Thần.
Nhan Đan Thần được xem là cô gái may mắn vì đã "đánh bại" gần 2.000 ứng viên tự do và hơn 50 nữ diễn viên trẻ khác trong cuộc tìm kiếm diễn viên của Ngón tay vàng. Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, bạn cùng lớp với Triệu Vy. Tuy tên tuổi chưa được biết đến nhiều do chỉ đóng phim điện ảnh nhưng dưới mắt các đạo diễn, Nhan là một tài năng.
Điều thú vị là đóng vai con gái của Thi Bội Trân là nữ diễn viên Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ vốn là cô bạn thân, chỉ nhỏ hơn Nhan Đan Thần hai tuổi.