Nữ tướng cướp Lưu Nhược Anh

Lưu Nhược Anh (vai Vương Lệ) là một nữ tướng cướp xinh đẹp trong phim truyện nhựa Thế giới không trộm cắp (Trung Quốc sản xuất). Cô đã bảy lần đoạt ngôi ảnh hậu

Thế giới không trộm cắp còn được gọi là Thieen hạ vô tặc, sắp chiếu tại TPHCM, nói về một cặp tình nhân là Vương Bác (Lưu Đức Hoa đóng) và Vương Lệ, chuyên hành nghề ăn trộm và lường gạt người khác. Trên chuyến xe lửa họ đi với Căn khờ (có bản dịch là ngốc), một chàng trai nông thôn chất phác, đem theo trong người một số tiền sáu vạn nhân dân tệ để về quê cưới vợ. Chính số tiền này của Căn khờ đã gây nên một cuộc chiến ngầm giữa vợ chồng nhà Vương với một tập đoàn trộm cắp do đại ca Lê (Cát Ưu đóng) đứng đầu.

Cô sinh ngày 1-6-1970 tại Đài Bắc (Đài Loan). Ngay từ nhỏ, Lưu Nhược Anh, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc nên cô đã được cha mẹ cho theo học nhạc cổ điển tại Mỹ. Trở về Đài Loan năm 1994, cô làm trợ lý âm nhạc cho Đoàn Tân Lạc Viên. Đạo diễn Trần Quốc Phú trong lần giao vai diễn cho phim Sắc đẹp và nỗi buồn của tôi đã tìm ra Nhược Anh. Khi tài năng bắt đầu phát lộ Lưu Nhược Anh được nữ đạo diễn Trương Ngãi Gia mời vào vai Tiểu Ngư trong phim Thiếu nữ Tiểu Ngư, vai diễn đã giúp Nhược Anh trở thành ảnh hậu tại LHP châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 1997, Nhược Anh có mặt tại LHP Cannes trong bộ phim nổi tiếng Murmur of Youth. Phim đã gây cảm xúc mạnh và ban giám khảo đã quyết định trao một giải đặc biệt cho cô. Cũng với vai diễn thành công này, Nhược Anh lại có thêm giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP Tokyo. Năm 1998, tại LHP châu Á - Thái Bình Dương, Nhược Anh với vai diễn trong phim Personals, The, vinh quang một lần nữa lại đến với cô bằng giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Năm 2000, Nhược Anh có vai diễn trong phim truyền hình Khúc nhạc tháng tư, bên cạnh hai ngôi sao Trung Quốc: Châu Tấn và Huỳnh Lỗi. Vai diễn trong phim là một người vợ chung thủy, luôn chờ đợi tình yêu từ người chồng trong khi anh ta chỉ mơ tưởng đến hình bóng của một thiếu nữ. Năm 2001 là năm của Nhược Anh khi cô có đến hai vai trong hai tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao: Fleeing by Night của Từ Lập Công (được đề cử dự LHP Jakarta (Indonesia) và Hầu Ô của Đinh Á Dân. Cả hai phim này đều lọt vào Top 10 phim điện ảnh Đài Loan thành công nhất 2001...

Năm 2003, Nhược Anh hợp tác cùng Trương Ngãi Gia phim 20, 30, 40, rất thành công khi công chiếu trong năm 2004. Phim kể lại quan niệm sống của những phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tại LHP Kim Tượng Hồng Kông 2005, bất ngờ lại đến, khiến Lưu Nhược Anh thật sự choáng ngợp, khi nghe công bố Kim Tượng Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về cô – với vai Vương Lệ trong phim Thế giới không trộm cắp.

Mới đây, nữ diễn viên này đã cho ra mắt đĩa hát: Thiếu nữ Tiểu Ngư - Nhan sắc và nỗi buồn của Lưu Nhược Anh. Còn với chuyện tình cảm, ngôi sao hơn bảy lần chạm đến vinh quang cho biết: “Tôi không đặt điều kiện, tiêu chuẩn cao và sẽ kết hôn khi duyên đến...”.