Họa sĩ người Mường với góc bếp "thôi miên" người xem

(NLĐO)- Các tác phẩm vừa "ra lò" của họa sĩ dân tộc Mường Bùi Văn Tuất với những góc bếp đầy sắc màu, độc đáo gây ấn tượng mạnh cho người xem

Bộ ảnh về những góc bếp của họa sĩ Bùi Văn Tuất được trưng bày tại triển làm "Tứ lập 3" của nhóm hoạ sĩ Tứ lập (Bùi Văn Tuất, Nguyễn Minh, Đặng Hữu và Phạm Xuân Trung), đang diễn ra ở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Họa sĩ người Mường với góc bếp thôi miên người xem - Ảnh 1.

Góc bếp này luôn có trong tâm trí mỗi người

Năm tháng tuổi thơ gắn liền với bản làng rừng núi Tây Bắc đã giúp họa sĩ Bùi Văn Tuất có những bức tranh đầy cảm xúc.

Những nét cọ theo lối hiện thực cổ điển, không khoa trương, không gai góc nhưng toát lên vẻ đẹp tinh tế trong những bức chân dung trực họa chân thật, gần gũi. Hai mảng tranh anh thường vẽ là phong cảnh sinh hoạt và trẻ em vùng cao. 

Và lần này, những góc bếp vùng quê nông thôn Bắc Bộ với những sắc màu độc đáo của anh tạo ấn tượng mạnh cho người xem. 

"Sự quyến rũ khó cưỡng, như thôi miên người nhìn" - một khán giả xem tranh tấm tắc khen.

Họa sĩ người Mường với góc bếp thôi miên người xem - Ảnh 2.

Một góc bếp sống động qua tranh của Bùi Văn Tuất

Mang trong mình sự khắc khoải về tuổi thơ lớn lên ở núi rừng, anh bền bỉ đi theo chủ đề trẻ thơ vùng cao. Nếu trong cuộc triển lãm nhóm "Tứ lập 1 và 2" trước đây, công chúng được chiêm ngưỡng những bức chân dung trẻ em vùng cao thực tả sâu sắc của anh, thì ở "Tứ lập 3", anh mang đến những góc bếp. 

Chỉ là những bức tranh nhưng cảm giác ấm áp đến lạ thường. 

Họa sĩ người Mường với góc bếp thôi miên người xem - Ảnh 3.
Họa sĩ người Mường với góc bếp thôi miên người xem - Ảnh 4.
Họa sĩ người Mường với góc bếp thôi miên người xem - Ảnh 5.

Các gian bếp qua những góc nhìn độc đáo của người họa sĩ sinh năm 1982

Họa sĩ người Mường với góc bếp thôi miên người xem - Ảnh 6.

Sự trong trẻo mộc mạc luôn là say lòng người xem

Họa sĩ người Mường với góc bếp thôi miên người xem - Ảnh 7.

Có bức tranh của anh giá bán lên đến 25.000 USD