"Hồn papa da con gái": Hành trình trưởng thành
Sau thành công vang dội của phim "Em chưa 18", Kaity Nguyễn tái xuất màn ảnh rộng trong phim "Hồn papa da con gái" do Charlie Nguyễn làm nhà sản xuất, đạo diễn Nhật Bản Ken Ochiai thực hiện.

Cảnh trong phim “Hồn papa da con gái” (Nhà sản xuất cung cấp)
Kaity Nguyễn cùng Thái Hòa vào vai cha con Hải và Châu có cuộc sống đảo lộn kể từ ngày người mẹ yêu thương của Châu qua đời. Châu chững chạc, khao khát nối nghiệp của mẹ trở thành nghệ sĩ múa ballet nên học hành, tập luyện chăm chỉ, sống kỷ luật còn Hải trở nên mê chơi, tùy hứng. Dần dần, Hải và Châu ngày càng xa cách, không hiểu gì về nhau, thường xuyên cãi vã vì những điều bình thường trong cuộc sống. Trong một trận cãi nhau nảy lửa, linh hồn người mẹ đã giúp hai cha con hoán đổi thân xác để có cơ hội trải nghiệm, thấu hiểu nhau và từng bước trưởng thành. Phim chưa thể gọi xuất sắc vì chủ đề và nhiều yếu tố khác không mới lạ nhưng vẫn là tác phẩm giải trí được đầu tư tử tế. Ngoài Thái Hòa, Kaity Nguyễn, phim còn có sự tham gia của Kathy Uyên, Vân Trang, Huy Khánh, Trang Hý, Tuyền Mập, NSND Hồng Vân... Khởi chiếu trên các rạp toàn quốc từ ngày 28-12.