"Ly rượu trần gian" của nghệ sĩ Phan Vũ

Nhà thơ Phan Vũ đến với cuộc đời này bằng nhiều tâm thế: nhà biên kịch, đạo diễn, nhà báo và những năm cuối đời lại được ái mộ như một họa sĩ với hàng trăm bức tranh. Nhưng có lẽ, Phan Vũ mãi còn ở lại lâu nhất trên cõi tạm này với tư cách một tác giả.

Ly rượu trần gian của nghệ sĩ Phan Vũ - Ảnh 1.

Tập tản văn "Ly rượu trần gian" (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn, 2019) ra đời như phần nào khơi dậy những tác phẩm bị khỏa lấp của một tài năng đa dạng, gần trọn thế kỷ đã lãng du trên thế giới này.

Dọc cuộc hành trình chiều dài đất nước của nghệ sĩ 93 tuổi này, những bức chân dung của những người bạn, người đồng nghiệp hiện dần lên với bàn tay của nhà ký họa. Cả ở những trang văn, ta vẫn thấy thấp thoáng một họa sĩ Phan Vũ tài tình, bằng rất ít chữ đã tạo tác nên một không gian, dựng lên một ký ức mà ông gọi là "sự hồi sinh của nỗi nhớ". Nhớ đất, nhớ người, nhớ những chốn ra đi và không một lần trở lại.

Lần cuối cùng trong đời, khi nâng ly rượu từ biệt cõi này, Phan Vũ tri ân đời sống này. Một đời sống mà ông đã phụng hiến trong suốt cuộc đời của mình, bằng tài năng, bằng nhân cách, để lại cho trần gian những đứa con tinh thần: văn chương, hội họa, phim ảnh… những thứ vẫn tiếp tục làm cuộc đời này đẹp lên mỗi ngày dù Phan Vũ đã không còn.