NSND Thu Hà hút hồn khán giả thủ đô

(NLĐO) – NSND Thu Hà nhẹ nhàng đi vào lòng khán giả bằng nét diễn chân thật, đầy cảm xúc trong vở "Ngôi nhà trong thành phố".

Tối 8-10, tại rạp Công nhân, Nhà hát kịch Hà Nội đã diễn suất đặc biệt chào mừng sự kiện 1010 năm Thăng Long – Hà Nội với vở kịch "Ngôi nhà trong thành phố". 

NSND Thu Hà hút hồn khán giả thủ đô - Ảnh 1.

NSND Thu Hà xuất sắc trong vai bà giáo

Vở kịch do cố tác giả Xuân Trình viết năm 1973. Ông là một trong những nhà viết kịch tiêu biểu của nền kịch nói Việt Nam hiện đại. Tên tuổi của ông gắn liền với những tác phẩm như: "Bạch đàn liễu", "Nửa ngày về chiều", "Mùa hè ở biển"... Ông từng là Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí sân khấu, Giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu. Năm 2001, ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.


NSND Thu Hà hút hồn khán giả thủ đô - Ảnh 2.

Vở kịch tái hiện một thời Hà Nội trong chiến tranh khiến khán giả thủ đô lau nước mắt

"Được diễn tác phẩm của ông là niềm vinh dự lớn đối với tôi" – NSND Thu Hà tâm sự.

NSND Thu Hà hút hồn khán giả thủ đô - Ảnh 3.

Động viên con lên đường nhập ngũ, bà giáo làm người xem xúc động

Trong vai bà giáo, NSND Thu Hà đã thể hiện sinh động vẻ dịu dàng, thanh lịch của người Hà Nội xưa. Bà giáo ít nói, hiền lành, thương yêu các con và cả những cô bạn gái của con mình, dù chưa biết có chắc sẽ là con dâu của bà. Lớp diễn xúc động nhất là đưa tiễn con trai lên đường nhập ngũ và khi phải rời xa ngôi nhà thân yêu để đi sơ tán. Nét diễn bịn rịn, xót xa nhưng tràn đầy quyết tâm phải chiến thắng kẻ thù với câu thoại xoáy vào tim khán giả: "Bằng như máu thịt còn chẳng tiếc, coi như hiến cả con ạ...", khi nói về ngôi nhà phải sơn đen để tránh bom Mỹ.

Vở kịch lấy bối cảnh giai đoạn 1968-1970, khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon ra lệnh ném bom phá hoại miền Bắc Việt Nam. Bà giáo chuẩn bị tiễn Phước, con trai thứ hai, lên đường nhập ngũ, trong khi con trai cả chiến đấu ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) vẫn bặt vô âm tín. Phước trở thành niềm tự hào của gia đình, trường học, thành phố.

NSND Thu Hà hút hồn khán giả thủ đô - Ảnh 4.

Các diễn viên cuốn hút người xem trong một tác phẩm mang ý nghĩa sâu sắc về ý chí quật cường, bảo vệ thủ đô ngàn năm văn hiến

"Vở diễn như một bài thơ nhẹ nhàng, lãng mạn về những con người Hà Nội. Dù bom đạn khốc liệt có thể tàn phá nhà cửa, có thể cướp đi sinh mạng con người bất cứ lúc nào nhưng người Hà Nội vẫn sống lạc quan, kiên cường và lịch lãm. Tôi yêu tha thiết vai diễn của mình trong tác phẩm này, cứ mỗi lần được tái diễn là đầy xúc động trong tôi" – NSND Thu Hà chia sẻ.

NSND Thu Hà hút hồn khán giả thủ đô - Ảnh 5.

Tập thể diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội được khán giả cổ vũ nồng nhiệt

Kịch bản : cố nhà văn Xuân Trình

Đạo diễn: NSND Lê Hùng

Diễn viên: NSND Thu Hà, NS Phú Thăng, Thiện Tùng, Thanh Hương, Diễm Hương, Ngọc Quỳnh, Việt Dũng, Mạnh Hưng, Thúy An, Thu Thiện, Thu Hương, Điền Viên, Mạnh Cường, Xuân Hồng, Duy Hưng … và tập thể nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội.