Vicky Nhung tự nhận mình rất lãng mạn

(NLĐO)- Vicky Nhung cho hay cô mang sự lãng mạn vào những sáng tác của mình, mỗi bài hát là một câu chuyện.

Vicky Nhung, tên thật Nguyễn Hồng Nhung, gây ấn tượng từ "Giọng hát Việt - The Voice 2015" với giọng hát đầy cảm xúc và phong cách biểu diễn cuốn hút. Sau gần một thập kỷ hoạt động, cô khẳng định tên tuổi qua những bản tình ca bất hủ được làm mới và các sáng tác đậm chất thơ.

Vicky Nhung tự nhận mình rất lãng mạn - Ảnh 1.

Vicky Nhung tự nhận mình rất lãng mạn

Nổi bật với dòng nhạc lofi chill, Vicky Nhung thành công với các dự án Chill with Vicky Nhung (Season 1, 2, 3), mang đến những phiên bản mới mẻ của các ca khúc xưa như "Tình đơn côi" (2022) hay "Tình nồng" (2021). Cô cũng làm mới nhạc Hoa lời Việt. Gần đây, ca sĩ hợp tác với nhạc sĩ Đông Thiên Đức, giới thiệu đến khán giả ca khúc "Quên rồi khổ đau năm ấy"...

Tối 28-6, trên sân khấu "Love in the Bay by Ambassador Cruise", Vicky Nhung đã mang đến cho người nghe một đêm khó quên với minishow "Đợi một người".

Vicky Nhung tự nhận mình rất lãng mạn - Ảnh 2.

Cô mang sự lãng mạn vào những sáng tác của mình, mỗi bài hát là một câu chuyện để khán giả cảm nhận câu chuyện sâu sắc hơn

Mở màn bằng những bản tình ca lãng mạn như "Tình như lá bay xa", "Tình nhạt phai"…, nữ ca sĩ đã đưa khán giả qua một hành trình âm nhạc nhiều tầng bậc từ hoài niệm, day dứt đến thăng hoa, rực rỡ.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất là ca khúc "Hoa bằng lăng", bài hát lần đầu tiên được thể hiện và chưa từng được đăng tải trên bất kỳ nền tảng số nào. Vicky Nhung chia sẻ, đây chính là món quà "độc quyền" mà cô muốn dành cho khán giả.

Vicky Nhung tự nhận mình rất lãng mạn - Ảnh 3.

Thời gian sắp tới, Vicky Nhung không ra mắt những ca khúc lẻ nữa mà sẽ ra mắt một EP.

Vicky Nhung tự nhận xét mình là một người rất lãng mạn, và chính sự lãng mạn đấy giúp cô truyền tải hết vào trong những sáng tác của mình hay hát lại những bài hát xưa. Với nữ ca sĩ, mỗi bài hát là một câu chuyện để khán giả có thể cảm nhận câu chuyện một cách sâu sắc hơn.

Ở ca khúc "Quên rồi khổ đau năm ấy", Vicky hài hước chia sẻ về "sự vô lý đầy lãng mạn" trong lời bài hát: "đun sôi cả đại dương để pha một tách trà cho người mình yêu, nhưng rồi người ấy lại bỏ tách trà đó đi". Chính sự đồng cảm, chân thành và chút tinh nghịch ấy khiến phần trình diễn của cô gần gũi, khiến khán giả không ngừng bật cười.

Vicky Nhung tự nhận mình rất lãng mạn - Ảnh 4.

Vicky Nhung đã mang đến cho người nghe một đêm khó quên

Bên cạnh những bản ballad quen thuộc như "Một thuở yêu người", "Chiếc khăn gió ấm", Vicky Nhung còn đề nghị khán giả cùng hát chay đoạn điệp khúc để cùng tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời của nghệ sĩ và công chúng.

Bật mí về kế hoạch tới đây của bản thân, Vicky Nhung cho hay trước đây cô thường cho ra mắt những bài hát mình tự sáng tác, thời gian sắp tới, cô không ra mắt những ca khúc lẻ nữa mà sẽ ra mắt một EP.

Cuối chương trình, Vicky làm nóng sân khấu với mashup "Thèm yêu – Nhớ về em". Cô đi xuống sân khấu, nắm tay từng khán giả chưa có người yêu để "gửi vía yêu thương". Nữ ca sĩ hài hước: "Ai được nắm tay tối nay, về là có người yêu nhé! Hát dưới trời đêm, năng lượng sẽ mạnh hơn. Để Vicky bay đến với tất cả những ai còn đang chờ đợi tình yêu."

Cô cũng đẩy không khí lên đẩy lên cao trào với loạt bản remix "Không muốn một mình", "Người tình mùa đông", "Ngôi nhà hoa hồng",... Vicky mời khán giả lên sân khấu "quẩy" hết mình, biến không gian lãng mạn trên du thuyền thành một sàn nhảy bùng nổ cảm xúc.