Lao động mất tích có thể đang ở TPHCM

(NLĐ)- Sau bài viết “Đi XKLĐ rồi... biến mất” (Báo NLĐ số ra ngày 1-3 đã thông tin), doanh nghiệp trực tiếp đưa lao động Nguyễn Minh Ngọc, SN 1980, ngụ xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình sang Malaysia làm việc rồi... biến mất là Công ty Hợp tác Lao động nước ngoài (VINATEX-LABOUR), thuộc Tổng Công ty Dệt may VN, nay là VINATEX-LC, tiếp tục cung cấp thêm những thông tin liên quan tới lao động này.

Ông Bùi Văn Cung, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính VINATEX-LC, cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã tìm kiếm qua cửa khẩu Nội Bài và có công văn yêu cầu nhờ xác minh qua hồ sơ nhập cảnh trên toàn quốc để xác minh việc anh Ngọc đã về VN hay chưa.

Bên cạnh đó, công ty đã cử cán bộ đến các địa phương trong cả nước, phối hợp cùng Phòng Điều tra Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an  tìm hiểu và được biết anh Ngọc đã về VN từ ngày 22-12-2004. Qua thông tin của cơ quan điều tra, ông Cung cho biết có 3 người cùng đoàn nhập cảnh với anh Ngọc tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Khi về đến TPHCM, những lao động này nhanh chóng tìm cách về nhà, còn anh Ngọc ở lại tìm việc làm tại một cơ sở làm bún ở TPHCM.

Sau đó, anh Ngọc đi đâu không ai biết. “Sau khi khẳng định anh Ngọc đã có mặt ở VN, thậm chí, công ty đã phải đưa thông tin tìm kiếm người mất tích trên Đài Tiếng nói VN tới 3 tháng liền (tháng 6, 7, 8-2008) song vẫn không nhận được phản hồi - ông Cung nói.