“Thằng Malai” đoàn tụ cùng gia đình
(NLĐ) - Nguyễn Minh Ngọc, “thằng Malai” đi xuất khẩu lao động ở Malaysia từ năm 2003 rồi biến mất (Báo NLĐ thông tin trên các số báo ra ngày 1, 8 và 9-3) đã gặp mặt anh trai Nguyễn Hữu Cảnh vào sáng 11-3, tại lò bún của ông C. ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 – TPHCM
Anh Cảnh đã được Công ty Vinatex - LC (nơi đưa Ngọc đi xuất khẩu lao động) cùng phóng viên Báo NLĐ tổ chức đưa từ quê nhà huyện Đông Hưng - Thái Bình vào TPHCM gặp em trai sau 7 năm biệt tăm.
Hàn huyên cùng anh, Ngọc kể do trốn việc, bị trục xuất về VN qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22-12-2004. Vừa lo về số tiền gia đình vay cho mình đi nước ngoài chưa trả được vừa mặc cảm, Ngọc quyết định ở lại TPHCM tìm việc làm, khi nào dư dả sẽ về quê. Thế nhưng, do nhiều lần vướng vào cá độ bóng đá, chơi đề nên chẳng khi nào Ngọc dư dả.

Nguyễn Minh Ngọc rất ân hận khi biết gia đình luôn đôn đáo tìm kiếm mình. Ảnh: T.Nhàn
Sau phút gặp gỡ, anh Cảnh đã điện thoại về quê cho Ngọc trò chuyện cùng bố mẹ. Ngọc cho biết bố đã nhắn nhủ anh “về càng sớm càng tốt, ở nhà không ai trách giận gì cả”. Chiều nay, 12-3, Ngọc và anh trai sẽ trở về Thái Bình đoàn tụ cùng gia đình.
Anh Cảnh cho biết từ khi bặt tin Ngọc, bố anh suy sụp hẳn. Trong nhiều lá đơn gửi cơ quan chức năng, ông đã đề nghị “xác nhận giùm con tôi còn sống hay đã chết. Nếu chết mà không biết ngày nào, gia đình sẽ lấy ngày Ngọc đi xuất khẩu lao động làm ngày giỗ”. Cũng vì thương nhớ con, đêm nào, mẹ Ngọc cũng khóc đến đổ bệnh nặng.
Anh em Cảnh - Ngọc cũng bày tỏ lòng cảm ơn Báo NLĐ đã là cầu nối giúp Ngọc được đoàn tụ cùng gia đình.