"Vũ hội khăn rằn" – Khúc ca rộn ràng của lòng yêu nước giữa lòng phố thị

(NLĐO) – Ông Phạm Thạnh Lộc – Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen TP HCM - nhận được lời khen ngợi sau chương trình "Vũ hội khăn rằn"


"Vũ hội khăn rằn" – Khúc ca rộn ràng của lòng yêu nước giữa lòng phố thị- Ảnh 1.

"Vũ hội khăn rằn" – Khúc ca rộn ràng của lòng yêu nước giữa lòng phố thị

Tối 30-4, dư âm của chương trình nghệ thuật tại Sân khấu Truyền thống đường đi bộ Nguyễn Huệ TP HCM bừng sáng trong sắc màu rực rỡ và âm vang đầy tự hào của chương trình nghệ thuật "Vũ hội khăn rằn" – một đêm diễn đặc biệt của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. 

Ông Phạm Thạnh Lộc – Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen TP HCM - phấn khởi nhận được lời khen ngợi của khán giả sau khi thưởng thức chương trình nghệ thuật rất ý nghĩa.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi lễ hội "Sắc màu Thành phố Bác". Không chỉ là một chương trình biểu diễn, "Vũ hội khăn rằn" còn là một bản tuyên ngôn bằng nghệ thuật – đầy cảm xúc, sâu sắc và chạm đến trái tim hàng ngàn khán giả.

"Vũ hội khăn rằn" – Khúc ca rộn ràng của lòng yêu nước giữa lòng phố thị- Ảnh 2.

Điểm nhấn sâu sắc của lễ hội "Sắc màu thành phố Bác" đó là "Vũ hội khăn rằn"

"Chiếc khăn rằn" biểu tượng bình dị nhưng thiêng liêng của người dân Nam Bộ – được nâng tầm thành hình tượng trung tâm của đêm hội. Từ một mảnh vải đơn sơ, khăn rằn đã trở thành ngôn ngữ để kể lại những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của con người phương Nam. 

Những bước chân nhịp nhàng trên nền nhạc dân gian hiện đại, những chuyển động đầy hào sảng của hàng trăm vũ công, người mẫu, sinh viên và nghệ sĩ – tất cả như đang thì thầm với người xem về một vùng đất nghĩa tình, thắm đượm hồn dân tộc.

Bản nhạc chủ đề "Vũ hội khăn rằn – Dáng hình quê hương", với chất liệu dân ca Nam Bộ và cách phối khí đậm bản sắc, do ca sĩ Bích Phượng thể hiện, đã làm khán giả nghẹn ngào. Lời ca như lời ru ngọt ngào của mẹ, vừa thiết tha, vừa nhắc nhở mỗi người về cội nguồn của mình.

"Vũ hội khăn rằn" – Khúc ca rộn ràng của lòng yêu nước giữa lòng phố thị- Ảnh 3.

"Vũ hội khăn rằn" đã tạo được dấu ấn đẹp trong lòng công chúng

Dưới ánh đèn sân khấu, trong không gian mở của phố đi bộ Nguyễn Huệ, âm nhạc và vũ điệu quyện vào nhau, như một lời cảm ơn gửi đến những người đã hy sinh cho ngày thống nhất đất nước – cũng là một lời hứa gìn giữ và tiếp nối những giá trị truyền thống trong thời đại mới.

Không khí đêm lễ hội là sự hân hoan của ngày hội non sông, là giây phút để mỗi người dân TP HCM nhìn lại những giá trị đã làm nên bản sắc của thành phố: tình yêu đất nước, lòng kiêu hãnh và sự gắn bó với văn hóa dân tộc và dư âm đẹp từ chương trình "Vũ hội khăn rằn" đã theo chân họ về tận nhà.

"Vũ hội khăn rằn" khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội, nhưng dư âm của nó chắc chắn còn ở lại rất lâu trong lòng những ai đã có mặt đêm ấy. Bởi đó là một chương trình nghệ thuật như một lời nhắn gửi bằng trái tim về niềm tự hào của công dân nước Việt sống trong một đất nước hòa bình, độc lập.