Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: An lòng khi sự việc được sáng tỏ
(NLĐO) – Thông tin người mẹ sát hại con trai để trục lợi bảo hiểm gây chấn động dư luận, người dân cả thị trấn kêu nhau dậy giữa đêm để xem tin tức.
Sáng 6-4, sau khi Công an tỉnh Quảng Nam công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), hầu như ở khắp nơi, từ đầu làng đến ngỏ hẻm, người dân đều tụ tập bàn tán xôn xao về sự việc.

Khu nhà vệ sinh trong căn nhà xảy ra sự việc mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm
Tại các quán cà phê, quán ăn ở khu phố 3, thị trấn Hà Lam, nơi Tô Thị Ty Na sinh sống, nhiều người dân có các cảm xúc đan xen. Họ thở phào nhẹ nhõm, an lòng khi sự việc cuối cùng đã được làm sáng tỏ, giải tỏa biết bao nhiêu khúc mắc trong lòng người dân bấy lâu nay.
Nhiều người cho biết khuya 5-4, sau khi Công an tỉnh Quảng Nam công bố thông tin và báo chí đăng tải, nhiều người đã gọi nhau thức dậy để cùng xem tin tức. Thời gian qua, ai cũng đặt những dấu hỏi nghi ngờ nhưng không ai tin đó là sự thật.

Di ảnh 2 anh em ruột được cho là cùng bị mất do ngã vào xô nước tại căn nhà Tô Thị Ty Na sinh sống
"Xem tin tức xong tôi không thể nào ngủ được. Tôi trằn trọc cả đêm suy nghĩ về sự đời, sao lại có thể có một người mẹ như vậy được" – một người đàn ông ở khối phố 3 nói.
Một chủ quán ăn nước giải khát gần nhà Tô Thị Ty Na nói rằng bà cũng đặt nghi vấn nhưng vẫn tin tưởng rằng đó không phải là sự thật.
"Tối qua tôi đang nằm ngủ thì mọi người gọi điện kêu dậy xem báo, công an bắt Ty Na vì giết con trai. Cả thị trấn này hình như khi tối mất ngủ, họ quan tâm sự việc và cảm thấy day dứt. Không ai nghĩ có một người mẹ như vậy cả" – người phụ nữ nói.
Ông Nguyễn Đình Hải, trưởng khu phố 3 nơi Ty Na sinh sống, cho biết từ khi cháu bé thứ hai mất, dư luận ở địa phương xôn xao và đặt nhiều nghi vấn nhưng ai cũng mong đó không phải là sự thật.
Hôm 3-4, sau khi các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội kèm theo những lời đồn đoán, người dân địa phương càng thêm nóng lòng. "Một sự thật mà không ai có thể tin nổi. Người mẹ này quá nhẫn tâm, tàn ác" – ông Hải lắc đầu.
Ông Nguyễn Đình Hải, trưởng khối phố nơi Ty Na sinh sống, nói về sự việc
Sáng 6-4, tiếp xúc với báo chí, ông T.Đ.L. (trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam), cha ruột của Tô Thị Ty Na, nói rằng không ngờ cháu ngoại của mình lại bị chính mẹ ruột sát hại.
"Tôi nghe mà nổi da gà, kinh khủng quá, không tưởng tượng được" – ông L. thốt lên.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.
Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.
Tối 5-4-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.
Trước đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Tâm (trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) - cô ruột của 2 cháu bé tử vong - cho biết anh ruột của bà cưới Tô Thị Ty Na và sinh được 4 người con, gồm 3 trai, 1 gái.
Con trai đầu năm nay học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9. Năm 2019, chồng Na qua đời do bệnh hiểm nghèo. Năm 2021 thì con trai út (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Điều đáng nói là 2 cháu bé này cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước.
Sau khi 2 con trai chết, Tô Thị Ty Na đã nhận tiền bảo hiểm hơn 4 tỉ đồng.
Sáng 6-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra về cái chết của người con út.