Nhớ Lev Yashin

Trở lại Moscow để xem trận bán kết giữa Anh và Croatia, đang lang thang hướng về sân Luzhniki, tôi bất chợt nhìn thấy tấm panô in hình 3D thủ môn huyền thoại Lev Yashin được đặt trang trọng trên phố Arbat.

Trước ngày sang Nga, tham khảo báo quốc tế, tôi có đọc một số tin về việc chủ nhà Nga sẽ cho treo hình ảnh 3 chiều các danh thủ một thời của bóng đá Nga, trong đó riêng huyền thoại Lev Yashin sẽ xuất hiện tại các sân vận động của 11 thành phố. Sang tới đây, công việc bận rộn, quên bẵng việc mình đang tác nghiệp ở quê hương của Lev Yashin - thủ môn huyền thoại của Liên Xô, thủ môn duy nhất cho đến bây giờ đoạt Quả bóng vàng (năm 1963). Vì vậy, bắt gặp hình ảnh của ông trên tấm panô, chợt cảm thấy bồi hồi.

Nhớ Lev Yashin - Ảnh 1.

Hình ảnh thủ môn huyền thoại Lev Yashin xuất hiện trên các tấm pano ở phố Arbat, Moscow

Hỏi người bạn phóng viên Nga đi cùng, về cảm giác hình như ở Moscow, người ta dành nhiều sự tôn trọng cho Lev Yashin khi thấy khắp nơi đều có ảnh 3D của thủ môn quá cố này. Người đồng nghiệp Fyodor Stepun gật đầu: "Moscow có nhiều kỷ niệm riêng với người có biệt danh "Nhện đen". Ông ấy cống hiến cả đời cho Dynamo Moscow, suốt sự nghiệp đẩy những 150 quả 11 m, giữ trắng lưới 270 trận, đã cùng Liên Xô vào bán kết World Cup 1966. Khi Lev Yashin mất, ông cũng được an táng tại đây, ở nghĩa trang danh nhân Vagankovskoe. Năm nay, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Dynamo Moscow, đương nhiên Yashin phải là biểu tượng bất diệt của CLB".

"Ngày 20-3-1990 là ngày mất của thủ thành huyền thoại người Nga Lev Yashin. Ông là thủ thành vĩ đại nhất của bóng đá thế giới thế kỷ XX. Ông được coi là người tiên phong trong việc thay đổi phong cách thi đấu của thủ môn" - những dòng chữ mà tôi nhờ người bạn Nga dịch cho được ghi dưới tấm panô. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng vô cùng đầy đủ, lột tả khả năng bắt bóng nhanh, dũng mãnh, quyết liệt của Lev Yashin. Người Nga ngày trước tặng ông những biệt danh ấn tượng như "Báo đen", "Nhện đen" và "Bạch tuộc đen", để ca ngợi sức mạnh, sức bật và khả năng bắt bóng trong những tình huống khó một cách xuất sắc là vì vậy.

Còn với những người trẻ Nga hiện nay, Lev Yashin chỉ là những hình ảnh trên các tấm panô, uốn lượn mềm mại nhờ phần mềm Histars, xuất hiện trải dài khắp các Fan Zone ở đồi Chim sẻ, công viên Gorky, công viên Tagan, Zariadie và Sokolniki... Chúng tôi chỉ nghe kể về ông qua những tư liệu do báo chí công bố. Tuy nhiên, trong một kỳ World Cup mà các thủ môn liên tục thi đấu xuất thần, nhiều người còn vang danh nhờ tài cản phá 11 m như Akinfeev, Subasic, Kasper Schmeichel, Pickford..., không thể không liên tưởng đến huyền thoại của nước Nga, đến những lời ngợi ca bất tận cho "Nhện đen".