“Bẫy” giăng đầy trên phố !

Trên địa bàn TPHCM còn khá nhiều “bẫy” do các công trình được thi công bởi các đơn vị thiếu trách nhiệm có thể gây chết người bất cứ lúc nào Ngày 2-1, ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ, trên đoạn đường dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè từ cầu Trần Khánh Dư đến cầu Kiệu (phường 2, quận Phú Nhuận - TPHCM), nơi xảy ra cái chết của cháu Ngô Hoàng Võ (Báo NLĐ ngày 2-1 đã thông tin), vẫn còn nhiều cái bẫy có thể gây chết người vào bất kỳ lúc nào.

Che chắn sơ sài, vô tư xả nước

Không xa hố ga nơi cháu Võ chết là một hố ga sâu trên 6 m, nhưng người dân tại địa phương cho biết cách đây vài ngày có một số người đến giở nắp đậy hố ga lên xem rồi không đậy lại. Nguy hiểm hơn, tại hầm ga chứa nước thải nằm cạnh cầu Kiệu, một mảng bê tông của nắp hầm bị vỡ trơ ra những sợi thép, trong lúc bên dưới hầm đầy nước.

Tương tự, thời gian gần đây, nhiều đơn vị đang thi công các công trình đào đường trên địa bàn TP bơm nước thẳng ra đường mà không có biện pháp dẫn dòng phù hợp, làm cho việc đi lại của người dân rất khó khăn. Điển hình, vào trưa 30-12-2008, Tổng Công ty Xây dựng số 1, thi công gói thầu 12B1, dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè bơm nước thẳng ra đường. Mặc dù Thanh tra Sở GTVT đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng nhiều nhà thầu vẫn không thay những tấm tole rào chắn đã bị cong vểnh ra đường, rất dễ móc vào người đi đường.

Còn trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội sau khi thi công xong đã dùng 3 cục đá lớn chặn nắp hố ga, ban đêm, tai nạn rất dễ xảy ra khi người lái xe lủi vào đống đá này.

img
Ba cục bê tông nằm chình ình giữa đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh sẽ rất nguy hiểm cho người dân khi lưu thông ban đêm. Ảnh: M. NHẬT

Đi đường bị sẹo

Theo luật sư Lưu Kiều Mỹ Dung, Đoàn Luật sư TPHCM, mọi tai nạn do công trình gây ra đều ở dạng “oan có đầu, nợ có chủ”, do đó nếu biết cách, nạn nhân vẫn có thể khiếu kiện. Cụ thể, khi xảy ra tai nạn, người bị nạn phải cố gắng lấy biên bản ghi nhận hiện trường vụ việc do cơ quan chức năng lập. Sau đó truy tìm tông tích chủ nhân để đòi bồi thường.

Sau gần 2 tháng dưỡng thương, tốn cả chục triệu đồng tiền thuốc, chị Lê Thị Hồng Tân (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) khi nhắc lại vụ tai nạn khiến để lại vết sẹo dài trên khuôn mặt vẫn chưa hết phẫn nộ. Chị Tân kể lại: Chị chở con bằng xe máy từ ngã tư Phú Nhuận về hướng chợ Bà Chiểu, đến ngã tư Phan Đăng Lưu – Hoàng Hoa Thám, do mặt đường đang tái lập chưa hoàn chỉnh, có một đường rãnh dài làm cho bánh xe của xe chị lọt vào khiến chị té đập mặt xuống đường, rất may con chị không hề hấn gì. Chị phải vào Bệnh viện Gia Định với khuôn mặt bê bết máu, phải khâu 5 mũi ở vùng xương gò má. “Sự việc xảy ra, đến nay tôi cũng chẳng biết kêu ai, kiện ai để đền bù khoản thiệt hại về tiền bạc cũng như sức khỏe...!”- chị Tân bức xúc.

“Thòng lọng” trên phố

Hiện nay, trên các tuyến đường ở quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ Đức, Phú Nhuận... hàng loạt dây cáp quang, dây điện thoại chùng xuống như những “thòng lọng” trên phố. Trong số đó, nhiều “thòng lọng” chỉ cao quá đầu người một tí. Chính vì tình trạng kéo dây cáp quá chùng và thấp nên xe tải lưu thông nhiều khi kéo đứt và thế là dây cáp này cứ lòng thòng ngay mặt của người đi xe máy. Chị Trần Thị Hoa (ngụ quận 3) cho biết chị suýt chết khi tránh một dây cáp đứt ngay ngã tư Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3). Trong khi lưu thông từ đường Cao Thắng hướng về

quận 1, do sợi dây thình lình xuất hiện lù lù trước mắt, chị đánh tay lái lấn tuyến để tránh và suýt đâm vào chiếc taxi chạy ngược chiều.

Tương tự, trước đó khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 6-10-2008, trên đường từ Tân Phú về quận 8, đến khoảng đường hơi tối gần ngã tư Âu Cơ – Lạc Long Quân, bất chợt một sợi dây cáp to tướng chắn ngang đầu xe anh Nguyễn V.Đ. Không thắng kịp, anh Đ. bị sợi dây cáp máng vào tay lái làm anh loạng choạng tông thẳng vào một bức tường mới chịu dừng lại. Anh Đ. đang lồm cồm bò dậy thì nghe một tiếng... ầm - thêm một nạn nhân của cái bẫy trên đường mà anh vừa vướng phải. Người đàn ông - nạn nhân kế tiếp - bị nặng hơn anh, chân bị xe máy đè lên, không dậy nổi.

img
Nắp hầm chứa nước thải nằm cạnh cầu Kiệu (P.2, Q. Phú Nhuận) bị vỡ một mảng trơ ra những sợi thép nhưng đơn vị chủ quản chẳng quan tâm! Ảnh: T. TIẾN

 

Công an thụ lý vụ cháu Ngô Hoàng Võ

Sáng 2-1, trung tá Phạm Quốc Trọng, Trưởng Công an phường 2, quận Phú Nhuận, cho biết sau khi phát hiện vụ cháu Ngô Hoàng Võ tử vong, công an phường đã đến giữ hiện trường và lập biên bản ban đầu. Hiện hồ sơ vụ việc đã chuyển qua Công an quận Phú Nhuận thụ lý.

Cùng ngày, đại diện nhà thầu TMEC-CHEC.3 cho biết đã hỗ trợ 86 triệu đồng cho gia đình cháu Ngô Hoàng Võ để lo hậu sự. Bà Ngô Thị Mỹ Linh, mẹ nuôi cháu Võ, đã đồng ý bãi nại cho nhà thầu. Theo ông Đặng Văn Nhơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, ngay trong ngày 2-1, Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát đã tiến hành rà soát tất cả các hố ga ở dọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và tiến hành khắc phục ngay các hố ga không an toàn.

T.Tiến- M.Nhật

 

Các vụ chết người do công trình

- Ngày 7-6-2008, bốn cháu bé ở quận 7 chết do té xuống hố đào của dự án Nhà máy nước BOO Thức.

- Ngày 13-7-2008, em Phạm Nguyễn Nguyên Phát chết do té xuống hố ga của công trình nâng cấp đường 41, 65, Quốc Hương (phường Thảo Điền, quận 2).

- Ngày 26-7-2008, hai cháu bé ở Củ Chi chết do té xuống hầm đất. Cùng ngày, em Tiêu Khánh Chương (quận 8) cũng chết do lọt xuống hố của công trình dự án cải thiện môi trường nước TP.

- Ngày 28-7-2008, một thanh niên cùng xe gắn máy đã “bay” xuống giếng S5, gói thầu số 7 dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè.