Cầu Phong Phú "khóc" vì cột điện

(NLĐO)- Cầu Phong Phú (nằm trên đường Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM) khởi công xây mới từ tháng 5-2010 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2010, nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang vì vướng hai trụ điện.

Cầu Phong Phú thi công chậm đã gây khó khăn rất nhiều cho người dân. Anh Bùi Đăng Chiến, công tác tại một doanh nghiệp ở Thủ Đức, bức xúc: “Nếu có cầu, tôi chỉ mất khoảng 10 phút là đến công ty. Từ khi cấm đường, tôi phải lái ô tô vòng ra Xa lộ Hà Nội, gặp giờ cao điểm mất hàng tiếng đồng hồ là chuyện thường”.
 
Còn xe máy vào giờ cao điểm phải xếp hàng từng chiếc một để đi qua hai làn cầu tạm nhỏ hẹp (chiều ngang khoảng 1m).

img

img
Hai làn cầu tạm nhỏ hẹp khiến người dân qua lại rất khó khăn

“Từ ngày tựu trường đến nay, ngày hai lần chở con đi học tôi đều bị mắc kẹt tại khúc cầu tạm này”, chị Cúc, 1 phụ huynh, than thở.
 
Riêng bác Trương Văn Bền (74 tuổi, ngụ số 158, đường Phong Phú) than thở: “Lúc khởi công, đơn vị thi công hứa tháng 9 sẽ xong. Tôi thỏa thuận cho họ mượn một phần đất để làm cầu tạm, nhưng đến nay công trình vẫn ngổn ngang. Đã vậy, đơn vị thi công sử dụng điện, nước hơn 2 triệu đồng đến nay vẫn chưa thanh toán”.
 
img
 
img
Chủ đầu tư dự tính khoảng 3 tháng nữa cầu Phong Phú mới hoàn thành
 
Cầu Phong Phú được khởi công xây mới vào tháng 5-2010. Lúc đó, chủ đầu tư là Khu Quản lý giao thông đô thị (QLGTĐT) số 2 vẫn chưa đạt được thỏa thuận với công ty điện lực Thủ Thiêm về việc di dời hai trụ điện trung thế vướng lại.
 
Vì vậy, sau khi hoàn thành đóng cọc (khoảng 30% tiến độ toàn công trình) vào cuối tháng 7-2010, công trình đã phải ngưng thi công.
 
Trao đổi cùng NLĐO, ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Khu QLGTĐT số 2, cho biết vừa đạt được thoả thuận với điện lực Thủ Thiêm để di dời hai trụ điện, nhưng phải chờ… hai tháng nữa. Nguyên nhân do phía điện lực phải sắp xếp lịch cắt điện.
 
“Sau khi dời trụ điện, phần còn lại của công trình chỉ cần thi công thêm một tháng là hoàn tất”, ông Hùng khẳng định.