Công ty đường sắt gửi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng

Tấm biển báo nguy hiểm gắn vội gần miệng cống đã bị gỡ đi nhưng không thấy biển báo mới.

Ngày 14-10, đại diện Công ty Quản lý Đường sắt Sài Gòn đã đến chia buồn với gia đình ông Vũ Hồng Thái - nạn nhân bị sụp cống chết vào đêm 10-10 và phúng điếu 2 triệu đồng.
 
Vợ ông Thái nói: “Họ bảo là đại diện cho công ty đường sắt đến chia buồn cùng gia đình và trách sao gia đình không cho hay, mãi tới hôm nay họ mới biết. Tôi định trả lại tiền nhưng nghĩ lại tôi đã đặt nó lên bàn thờ cho anh Thái đỡ tủi thân, cho anh biết là công ty chịu trách nhiệm quản lý đã có đến chia buồn... Khi gia đình báo sẽ kiện để phía công ty có trách nhiệm với những công trình của mình, để không còn những nạn nhân tiếp theo… thì họ xin phép ra về".
 
Gia đình ông Thái cũng cho biết đại diện Đảng ủy, UBND quận Thủ Đức đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức cũng tặng hai con gái của ông Thái một chiếc xe đạp và bốn xấp vải.
 
Vợ ông Thái cho biết thêm, “sẽ nhờ các luật sư của Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM tư vấn thủ tục để khởi kiện phía công ty thiếu trách nhiệm”.
 
Trong một diễn biến khác, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc cống nước cạnh gác chắn Tô Ngọc Vân không được rào, cắm biển báo thì ngày 13-10, công ty đường sắt đã rào và cắm một tấm biển hoen rỉ, mờ chữ. Đến ngày 14-10, tấm biển báo đã được nhân viên công ty tháo dỡ, để lại một khoảng trống gần miệng cống.