“Đinh tặc” lộng hành trên cầu vượt Sóng Thần
(NLĐO)- Cầu vượt Sóng Thần trên Quốc lộ 1A (đoạn giáp ranh giữa huyện Dĩ An, Bình Dương và quận Thủ Đức, TPHCM) hiện nay đang hứng chịu nạn “đinh tặc” hoành hành, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Khoảng 14 giờ chiều 16-1, đang chạy trên cầu vượt Sóng Thần (hướng từ Linh Xuân về ngã tư Bình Chiểu), chúng tôi nhận thấy cùng lúc có hai xe máy dắt bộ đổ dốc cầu tìm nơi vá bánh xe. Một nạn nhân đưa cho chúng tôi xem miếng thép hình thoi kèm lời than thở: “Cán phải thứ này thì vỏ ruột xe nào chịu nổi”.
Đúng lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 72S1-1801 đang đổ dốc cầu bỗng loạng choạng tay lái, lao vào đống đá rơi vãi ven cầu suýt té. Dừng xe lại, người này cũng rút ra từ vỏ sau một miếng thép hình thoi.



Nạn nhân của "đinh tặc" trên cầu vượt Sóng Thần nhễ nhại mồ hôi tìm chỗ vá xe
5 phút sau, từ đầu cầu vượt Sóng Thần, một cháu bé mồ hôi nhễ nhại đi cạnh người cha đang hì hục đẩy xe cũng do mắc bẫy “đinh tặc”. Chưa kịp giúp hai cha con rút mảnh thép ra, chúng tôi lại phát hiện thêm một trường hợp cán phải đinh của xe số 55X7-8424 đang chuẩn bị lên cầu.
Chứng kiến sự việc, một người chạy xe ôm đưa cho chúng tôi xem nắm đinh thép hình thoi mà ông nhặt được quanh dốc cầu vượt.


Các mảnh thép hình thoi được rút ra

Nắm đinh thép trong tay bác tài xe ôm

Ngoài nạn rải đinh, đất đá rơi vãi trên cầu cũng gây nguy hiểm cho người lưu thông
Mật độ giao thông trên Quốc lộ 1A luôn dày đặc, xe máy, xe tải, container lưu thông hỗn hợp, cầu vượt Sóng Thần lại nhỏ hẹp. Nếu chẳng may cán đinh té ngã, người điều khiển xe máy sẽ dễ gặp phải tai nạn chết người.