Hà Nội tê liệt sau trận mưa giải hạn

(NLĐO)- Cơn mưa nặng hạt kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ sáng 13-7 đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống đường bộ Hà Nội. Hầu như toàn bộ các con phố, đường, ngõ xóm ở thủ đô lênh láng biển nước.

img

img

img
 
img
 
img
(Ảnh: CMT)

Trên các phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Giảng Võ, Láng Hạ, Văn Miếu, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Thái Thịnh, Thái Hà, Nguyễn Du, Lê Duẩn…, từng đoàn xe nối đuôi nhau chết dí trên đường.
 
Các ngã tư Văn Miếu – Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, Cát Linh - Quốc Tử Giám… bỗng chốc trở thành sông. Hàng chục ô tô, xe buýt kẹt cứng không thể di chuyển, xung quanh tứ bề là nước. Nước từ các hồ lớn ở Hà Nội như Ngọc Khánh, Thuyền Quang, Trúc Bạch, Giảng Võ… trào ngược ra các con phố xung quanh.

img

img
 
img
 
img

img

img
Hà Nội lênh láng nước sau trận mưa lớn sáng 13-7 (Ảnh: B.Trân, CMT)
 
img
Một ô tô ngập tận nóc tại "rốn ngập" Nguyễn Khuyến (Ảnh: B..Trân)
 
img
 
img
Công ty thoát nước Hà Nội phải điều máy bơm khẩn cấp (Ảnh: B.Trân) 

Khu phố cổ được xem là đất cao nhất ở thủ đô cũng không ngoại lệ khi hàng loạt khu phố cũng ngập trong biển nước như Phùng Hưng, Hang Bông, Hàng Cót, Cửa Đông…
 
Trên phố Nguyễn Khuyến, rốn ngập ở thủ đô, một chiếc ô tô 4 chỗ lạc lối ngập đến tận nóc. Chủ xe đã phải bỏ của chạy lấy người, ngậm ngùi nhìn chiếc xe nổi bềnh bồng trên nước.
 
Bà Nguyễn Thị Thuận (phố Nguyễn Khuyến) than khổ: “Cả con phố ngập hết thế này, nếu trời không mưa tiếp thì may ra đến sáng mai mới rút hết nước. Ngập trắng thế này chẳng ai buôn bán gì được, chỉ có nấu mì tôm ăn với nhau”.
 
img
Hàng trăm xe buýt mắc kẹt trên đường phố (Ảnh: B.Trân)
 
img
Nhiều người không thể đến chỗ làm vì nước lụt (Ảnh: B.Trân)
 
img
 
img
Người dân Hà Nội trong cơn lụt (Ảnh: CMT)
 
Hàng chục ngàn người dân bị mắc lại trên đường vì nước lụt. Khốn khổ hơn là hàng trăm xe buýt bị mắc kẹt kéo theo hàng ngàn hành khách cũng không lối thoát.
 
Cùng với cảnh lụt lội, tắc đường là hàng trăm ô tô, hàng ngàn xe máy bị hư hỏng nặng. Trên hầu hết các con phố ngập ngụa đều thấy cảnh ô tô mở nắp ca-pô sửa chữa hay xe máy “chết đứng”. Ăn theo lụt lội, các cửa hàng nhận sấy khô bu-gi xe máy với giá “cắt cổ”: 30.000 – 50.000 đồng/xe.
 
Chị Phạm Thị Thúy An (làm việc cho Tổ chức quốc tế Save Children đi công tác tại Hà Nội) rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến cảnh lụt lội ở thủ đô. “Bị mắc kẹt trên đường ra sân bay, tôi lỡ mất chuyến bay. Không thể tưởng tượng được Hà Nội lại ngập trắng như thế này”, chị An than.
 
Không chỉ làm ách tắc toàn bộ hệ thống giao thông và công việc bị đình trệ, tất cả các chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà hàng đều phải đóng cửa bất đắc dĩ.
 
Bà Vượng (chợ Ngô Sỹ Liên) buồn bã cho hay trời mưa, đường ngập nên cũng chẳng ai đi chợ và giá rau xanh cũng tăng cao. Cả khu chợ Ngô Sỹ Liên ngập trắng nước, chẳng có bóng dáng người đi mua hàng, chỉ còn mấy bà chủ sạp ngồi buôn chuyện, ngắm mưa rơi.  
 
img
 
img
 
img
 
img
Hàng loạt xe hơi chết máy do ngập nước (Ảnh: B.Trân)
 
Chiều 12-7 và ngày 13-7, Bắc Bộ tiếp tục mưa
 
Theo Công ty thoát nước Hà Nội, tính đến 9 giờ sáng nay, mưa chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành với lượng mưa xấp xỉ 130mm. Ngoài 4 máy bơm thông thường, công ty đã huy động một máy bơm khẩn cấp để tiêu thoát nước cho nội thành. Toàn bộ công nhân thoát nước đều được huy động ứng trực tại các điểm đen, khơi thông dòng chảy.
 
Còn theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc bộ, lượng mưa ghi nhận từ 7 giờ đến 8 giờ 45 phút sáng nay tại trạm Láng Hà Nội là 70 mm, tại chân cầu Long Biên (phía nội thành) là 105 mm.
 
Nguyên nhân gây mưa do rãnh thấp trục tây bắc - đông nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió đông nam mạnh từ biển thổi vào. Dự báo, chiều nay và ngày mai tiếp tục còn mưa nhưng cường độ giảm.