Khó nhọc qua cầu đi học
Mỗi ngày, gần 20 trẻ em phải khó nhọc đi qua cây cầu khỉ được làm tạm bợ để đến trường. Khi nước lớn ngập không thấy cầu, các em phải dò dẫm đi, có em bị té, tập vở ướt hết nhưng vẫn phải đến trường.
Cây cầu này tồn tại hơn 5 năm nay, được người dân ấp Bình Trung, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ - TPHCM bắc tạm qua rạch Chủ Ngọ để qua bên bờ. Con rạch khá sâu và rộng nên việc trẻ nhỏ, người già hằng ngày phải qua cầu rất nguy hiểm.

Cây cầu bắc qua rạch Chủ Ngọ vừa nhỏ vừa dài, trẻ em qua lại rất nguy hiểm. Ảnh: T.H
Không có một cây cầu đàng hoàng để đi nên hơn 20 hộ dân với gần 100 nhân khẩu sống bên kia rạch gần như tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài, họ phải gửi xe máy, xe đạp rồi đi bộ qua cầu về nhà, đường ống dẫn nước sạch cũng không thể vào tận nhà nên đa số các hộ phải mua nước từ các ghe chở vào. Một người dân sống ở đây cho biết “ghe chở nước có khi nửa tháng hoặc một tháng mới vô một lần nên bà con thiếu nước sạch thường xuyên. Nếu có cây cầu bê tông, đường ống nước sạch sẽ theo thành cầu vào tận nhà, người dân sẽ đỡ khổ hơn”.
Theo UBND xã Bình Khánh, xã đã kiến nghị đưa cây cầu này vào danh sách xóa cầu khỉ từ nhiều năm trước, tuy nhiên đến nay cây cầu khỉ này vẫn còn đó với bao hiểm nguy chực chờ.