Không dẹp được, vì sao?
Cảnh buôn bán bát nháo, gây mất trật tự, vệ sinh trước Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh- quận 5 - TPHCM), đang trở thành điểm nóng của TPHCM trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Dù nhiều lần UBND TPHCM chỉ đạo phải tập trung chấn chỉnh, nhưng chính quyền địa phương thừa nhận đã... bất lực.
Rượt công an, chém cả thanh tra viên
“Sao chị không đến gần cổng bệnh viện bán cho đắt hàng”- tôi hỏi. “Rừng nào cọp đó, mon men là bị họ bạt tai ngay!”- một chị đẩy xe trái cây bán ở cuối hàng rào Bệnh viện Chợ Rẫy trả lời. Hằng ngày, bất chấp sự chốt chặn của lực lượng công an, hàng chục người vẫn đổ về giăng bạt, bày bàn ghế để buôn bán bao quanh cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, nhất là vào ban đêm.
Theo tổ thanh tra xây dựng- đô thị phường 12, quận 5, các vỉa hè trước Bệnh viện Chợ Rẫy đã được những người buôn bán “phân lô” một cách cụ thể. Ai không có “sổ đỏ” mà đem hàng đến bán sẽ bị đánh dạt ngay. Ngay cả công an phường, trật tự viên đến cưỡng chế cũng bị những người buôn bán ở đây tấn công.
Cuối tháng 4-2008, ông Dương Công Em, trưởng Công an phường 12, quận 5, bị một đối tượng chuyên buôn bán trước Bệnh viện Chợ Rẫy cầm hung khí rượt khi đang thu hồi phương tiện buôn bán. Trước đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, phó công an phường, cũng đã bị một đối tượng khác tấn công, gây thương tích khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực này. Vụ xảy ra đối với 3 nhân viên tổ thanh tra xây dựng - đô thị của phường 12 mới đây càng làm nhiều người ngán ngại. Khi tổ đang chấn chỉnh trật tự lòng, lề đường trước Bệnh viện Chợ Rẫy, bất ngờ một đối tượng hành nghề chạy xe Honda ôm rút hai con dao đâm vào tay và bụng anh Trương Gia Tuấn, sau đó rạch một nhát lên mặt và đâm liên tiếp vào cổ, ngực anh Vang Tuấn Hào. Chưa dừng lại, đối tượng này còn chém một nhát vào lưng anh Phạm Văn Sơn. Cả 3 nhân viên trong tổ thanh tra đều phải cấp cứu ngay tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cầu cứu
Một lãnh đạo UBND quận 11 xác nhận tại khu vực trước Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều kẻ thao túng việc buôn bán và phản ứng gay gắt, thậm chí hành hung người thi hành công vụ nếu bị cưỡng chế. Nổi lên trong nhóm này là 4 đối tượng P.H, V., T. và N.Đ. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường 12, cho biết: “Chỉ riêng bà N.Đ, trung bình một ngày bỏ túi không dưới 1 triệu đồng. Để qua mặt công an, bà không trực tiếp bán mà thuê 3 người chia ra làm 3 ca mang bánh mì đến trước bệnh viện bán, nếu có ai tranh giành địa bàn sẽ bị “xử” ngay”. Ông Hiếu ngán ngẩm: “Chúng tôi đã làm hết sức, giờ đuối lắm rồi. Có lúc phường phải điều mấy chục nhân viên để giải tỏa, nhưng làm không được. Bản thân tôi nhiều hôm 4 giờ sáng đã phải ra đứng chốt nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ném đá ao bèo”. Ông Nguyễn Văn Kỳ, Chánh Thanh tra xây dựng quận 5, cũng thừa nhận: Quận cũng làm đủ cách để phối hợp với phường truy đuổi, nhưng vẫn không thành công. “UBND TP nên chỉ đạo và tổ chức lực lượng trực chốt liên tục ngày đêm thì mới mong dẹp loạn được khu vực này”- ông Hiếu đề xuất.
Ngay cả Sở GTCC sau khi tiến hành khảo sát tình trạng bát nháo quanh khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy, đã kiến nghị công an TPHCM cần bố trí lực lượng cảnh sát trật tự TP phối hợp với địa phương để trấn giữ khu vực này trong vòng 1-3 tháng. Có như vậy mới chấn chỉnh được tình trạng bát nháo ở khu vực này.